Từ: Nguyen Hang
Đã gửi: 24 Tháng Mười 2011 8:44 CH
Chào em Thy!
Đọc tâm sự của em chị thấy nực cười. Chị cũng đã có một thời con gái như em, chưa có gia đình con cái, chưa có nhiều nỗi lo toan và trách nhiệm. Em tưởng những người đàn bà có chồng lăng nhăng là họ không quan tâm đến chồng họ à? Còn độc thân, em có khoảng 10-12 tiếng cho bản thân một ngày, khi có gia đình rồi, số thời gian đó, may mắn ra thì một chút, có khi không có nữa. Hơn thế nữa, còn bao nhiêu nỗi lo toan khác cho con cái.
Chị là một người có gia đình rất hạnh phúc và một người chồng tuyệt vời. Nếu chị không có thời gian chăm sóc anh ấy thì anh ấy tự chăm sóc lấy bản thân, vì anh không phải là baby. Hơn nữa, anh ấy biết con cái là số một với chị và với anh ấy nữa. Nếu chị không rảnh chăm anh là vì chị còn bận chăm con.
Lăng nhăng với bất kỳ lý do gì đều là người không tốt, nếu không yêu nhau nữa thì hãy thẳng thắn nói sự thật với nhau, đừng sống trong lừa dối. Cuộc sổng vợ chồng có lúc vui lúc buồn, không vui thì cùng nhau sửa chữa. Chứ không vui mà đi ra ngoài tìm cái vui mới thì con người đó sẽ không bao giờ thực sự trân trọng hạnh phúc của mình.
Chị và chồng chị có ít thời gian tâm sự với nhau, nhưng anh chị rất hiểu nhau, và những phút rảnh để thưởng thức cuộc sống với nhau. Tuy hiếm nhưng nó thật tuyệt vời vì cả hai cùng biết cái gì là quan trọng nhất của đời mình.
Sau này, khi em có chồng, có con, đầu tóc bú xù, mong em đọc lại những dòng em viết. Hy vọng cuộc đời không có quả báo cho em. Nếu một người đã có vợ có chồng rồi, mình không bao giờ nên đi quá giới hạn. Khi em cho anh ta hôn và sờ vào người em đã đi quá giới hạn rồi, đừng gọi nó là tình yêu em ạ.
Tình yêu không phải chỉ có làm con tim loạn nhip, đó là tình yêu con nít. Cái định nghĩa đúng của nó là sự yếu đuối, không kìm được những ham muốn tức thời và vô đạo đức. Tình yêu thực sự còn là sự hy sinh cá nhân mình và cùng nhau vun đắp cho một cái vĩ đại hơn nhiều. Cầu mong cho người đàn bà có chồng mà đang lăng nhăng như em một ngày nào đó nhận ra được sự thật. Chúc em hạnh phúc.