Ai cũng biết Pháp có tháp Eiffel, có Moulin Rouge, có bánh mì Baguette, hay Cannes là nơi hội ngộ của các ngôi sao, nhưng có lẽ ít ai biết đến làng Bèze, cách thủ đô Paris 300 km về phía đông nam, thuộc vùng Bourgogne, Côte d’Or. Đây là vùng đất nổi tiếng với những cánh đồng nho bạt ngàn, xa xa là những lâu đài mà bên trong là cả một hầm rượu nho hoành tráng. Một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ hiện ngay trước mắt trước khi bước vào làng Bèze, chiếc cầu xinh xinh bắt ngang dòng sông xanh nối liền ngôi làng với quốc lộ. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Chào mừng bạn đến làng Bèze. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Tản bộ dọc theo con kênh, tôi chỉ cảm nhận được một màu xanh duy nhất của ngôi làng này. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Chợt thấy chú thiên nga soi mình bên mặt nước tĩnh lặng bình yên, cứ như ai đó đang treo trước mắt mình một bức tranh cảnh vật thiên nhiên vô cùng bình yên. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Mặt nước xanh mát in rõ bóng cây và có thể nhìn rõ dưới đáy hồ. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Thiên nhiên ở làng Bèze. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Nằm trong vùng Bourgogne, làng Bèze cũng có những chùm nho trĩu nặng khi vào mùa. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Chúng ta cũng có thể bắt gặp hoa nở rộ khắp nơi. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Một nhà nghỉ tiêu biểu ở làng Bèze. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Chợt bắt gặp một ngôi nhà “xanh”, lá chen lá để lại ô cửa sổ xinh xinh. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Những ngôi nhà dọc theo con kênh xanh mát. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Nhà thờ Saint- Rémi dưới bầu trời xanh mây trắng. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Tháp Oysel (La tour Oysel), trước đây nơi này là nơi các chị em phụ nữ tập hợp tắm rửa và cùng nhau giặt giũ. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Trên đường về lại thành phố Dijon. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Những cánh đồng 2 bên đường, cứ như nơi mặt đất và bầu trời gặp nhau. Suốt chặng đường tham quan nước Pháp, tôi vẫn luôn ấn tượng với hình ảnh con kênh xanh mát, in bóng mặt nước những tán lá xanh xanh, vàng vàng, đôi thiên nga lặng lẽ thả trôi theo dòng nước trong vắt. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã biết về nước Pháp, một quốc gia công nghiệp, với những tòa nhà cao tầng, hệ thống tàu điện ngầm chằng chịt, mà vẫn hiện hữu những ngôi làng xinh xinh, bình yên đến lạ như thế. |
Nguyễn Ngọc Kim Cương