Đọng lại sau câu chuyện của Lân là nỗi buồn man mác của chị Huyền. Tôi khâm phục con người chị, một người đầy nghị lực. Đúng là ở hiền gặp lành, giờ đây mọi việc đã sáng tỏ, chúc mừng cho chị Huyền đã gặt được quả sau 25 năm gieo nhân tốt.
Lân ơi, không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử, Lân đang bị sốc nặng nhưng chị Huyền có lẽ đang buồn và lo lắng nhiều hơn vì hằng ngày chị không còn nhìn thấy Lân nữa. Chị Huyền còn khỏe mạnh, đó là phước đức. Lân hãy cố gắng bình tĩnh và đón nhận tình mẫu tử thiêng liêng một cách nhẹ nhàng nhất nhé.
Lân được sinh ra trong hoàn cảnh không bình thường, nhưng nỗ lực của chị Huyền và ông bà ngoại, Lân đã có một cuộc sống đầy đủ tình thương và chăm sóc. Bởi vậy Lân phải biết ơn chị Huyền nhiều hơn và trân trọng tình mẫu tử nhiều hơn nữa mới xứng đáng.
Còn người đàn ông kia mình thật sự không quan tâm vì họ chỉ mang đến thêm nhiều rắc rối. Hiện tại không biết cuộc sống và tình cảm của vợ chồng người đàn ông đó thế nào, tình cảm chị Huyền và người đàn ông đó ra sao, Lân hãy nói chuyện với chị để biết được chị Huyền đang cần gì, đang muốn gì.
Thật may mắn cho Lân vì vẫn còn có mẹ bên cạnh. Hãy trân trọng điều này Lân nhé.
Sao Băng