From: Nguyen Hoang Nhu Lan
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, May 16, 2006 9:39 AM
Subject: Toi cung nhu ban
Chao Thúy,
Trước tiên cho mình giới thiệu về mình với bạn, mình tên Lan và năm nay cũng ở cái tuổi 31 rồi, đúng cái tuổi mà con gái chúng mình phải lo sợ về mọi thứ... Đọc xong bài tâm sự của Thúy, mình như thấy ngay về bản thân mình hiện tại. Có nhiều đêm mình thúc trắng và khóc khi nghĩ về nó. Hiện tại mình thì không có được cơ hội về công việc như bạn, nhưng nói về hình thức và một công việc được gọi là cũng được thì mình có.
Lan cũng từng có rất nhiều bạn trai, nhưng hầu hết họ đến bên Lan chỉ vì bản tính con trai thích theo đuổi mà thôi. Còn để nói là một tình cảm nghiêm túc thì tạm nói là rất hiếm. Lan đồng cảm với Thúy lắm. Thật mà nói rằng trong cuộc sống Lan luôn gặp nhiều rắc rối trong mọi lĩnh vực... Nếu quen được bạn trai và mình có ý định đúng đắn thì lại bị cản trở từ phía gia đình của họ. Thật sự hiện tại lúc này Lan cũng đang stress như những gì Thúy đã tâm sự.
Lan cũng có một người bạn gái có cùng suy nghĩ như Thúy là sẽ sinh con bằng thụ tinh nhân tạo. Không chỉ đọc mục tâm sự của Thúy, mà Lan cũng đã đọc qua bài viết của Quỳnh và một số bạn khác...
Thúy à! Mình cũng không bi quan như thế vì xung quanh Lan, Thúy còn có những người bạn khác cũng có chung một tâm sự như mình. Nhưng Lan cũng hy vọng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ tìm thấy được một nửa của mình Thúy ạ. Thật tình Lan đã đọc nhiều mục tâm sự trên trang VnExpress rồi nhưng chưa bao giờ Lan viết bài như thế này.
Hy vọng rằng Thúy luôn yêu đời lac quan và chờ đợi được đến cái ngày mà Thúy cũng như Lan, và những bạn gái khác có cùng hoàn cảnh như vậy sẽ tìm được và làm được những điều mình mong muốn.
Chào Thúy.
Lan