Anh Đoàn Dương tác giả bài "Đi xe Hàn đừng phán xét người mua xe Nhật là 'bầy đàn'" đề cao cái tôi quá.
Đúng là đi xe không ai muốn gặp tai nạn để bung túi khí, nhưng sự cố ngoài ý muốn mà túi khí không bung thì sao, ai là người thiệt thòi. Nói thêm về mấy chiếc Camry, Altis, Innova tai nạn gần đây nữa bẹp nhúm thấy ghê, trong khí chiếc Ford Everes tai nạn trên cầu, Hyundai Santa Fe tông xe tải rớt xuống cầu mà xe chỉ móp méo người chỉ bị thương...
Ai nói là dịch vụ bán hàng của xe Hàn đem con bỏ chợ, nói câu này là lầm to rồi. Về khoản này Thaco làm rất tốt, mua xe rồi các sale (nhân viên bán hàng) cứ gọi hỏi thăm tận tình, chạy thử thì họ mang xe tận nhà, hỏi thử bên Toyota có làm vậy không.
Không phải là Toyota chậm cải tiến, nếu mà chậm cải tiến thì option bên Thái, Malaysia, Philippines.... đều giống Việt Nam, trong khi các phiên bản Toyota ở Việt Nam đều đắt hơn nhưng ít option hơn. Ví dụ như cái cửa sổ trời, bỏ ra gần 1,5 tỷ đồng mà không có, xem bên Thái kìa, cái này là Toyota xem thường khách hàng Việt Nam, thấy người Việt cuồng Toyota quá.
Còn nói thêm cái dịch vụ bán hàng xem bên Toyota mẫu nào mới ra là làm giá, muốn có xe liền phải gắn thêm option đôn thêm hoặc đợi....
Ở đây nói ra không phải là mình chê xe Hàn hay xe Nhật mà theo quan điểm cá nhân mình là vậy.
Độc giả Hoàng Tiến