Từ: Linh Ngọc Nguyễn
Đã gửi: 06 Tháng Sáu 2011 11:34 SA
Chào Lan!
Tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự của VnExpress nhưng chỉ để tham khảo cho mình và ít khi phản hồi vì thời gian không cho phép. Tuy nhiên, qua câu chuyện của bạn, tôi thấy rằng không thể im lặng được. Việc cần làm bây giờ là bạn phải gặp chị dâu ngay, nói cho chị ấy biết việc làm sai trái của mình. Nếu chị ấy giật mình biết bị phát giác và quay về với gia đình thì đó là điều tốt, bí mật ấy bạn sẽ chôn giấu, anh trai của bạn cũng chưa biết gì.
Còn nếu chị ấy vẫn tái phạm thì hãy nói cho anh trai bạn biết, thà một lần đau nhưng anh ấy sẽ làm lại được, sẽ biết phải làm gì trong tình huống này, kết thúc hôn nhân chẳng hạn. Đừng để quá lâu kẻo đến tai những đứa nhỏ thì tội nghiệp chúng lắm, đó sẽ là sự mặc cảm với xã hội và sự thất vọng về hình ảnh người mẹ.
Mình cũng gặp nhiều trường hợp tương tự và mình hiểu phụ nữ ngoại tình thường không giống với đàn ông. Đàn ông dù có ngoại tình cũng ít ai muốn bỏ vợ, họ thường đến vì sự cám dỗ hoặc sinh lý nhiều hơn. Còn phụ nữ thì ngược lại, khi đã ngoại tình là không còn coi trọng gia đình mình nữa, họ đã yêu và đam mê người bạn tình đến mức mù quáng và quên hết mọi đạo lý.
Hơn nữa, việc quan hệ thể xác một cách bất chính giống như một thứ ma túy, khi đã được một lần thì sẽ được lần hai, lần ba. Những người trong cuộc cuốn vào nhau như đã nhúng chàm, khó lòng mà dứt ra được. Người phụ nữ chỉ có thể dứt ra khi họ thật sự bản lĩnh, biết đâu là điểm dừng, đâu là giá trị thật sự của hạnh phúc.
Xung quanh tôi có rất nhiều phụ nữ chịu thương chịu khó, luôn vun vén cho gia đình khi kinh tế gặp khó khăn. Rồi có những người vị tha đến mức luôn bao dung khi chồng ngoại tình và một mình nuôi con mong anh ấy giác ngộ và quay về. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những người phụ nữ vi phạm đạo lý theo kiểu "nhàn cư vi bất thiện".
Mình từng chứng kiến một người là thạc sĩ, giáo viên của trường trung học lớn tại TP HCM, có chồng là tiến sĩ. Khi kinh tế đã ổn định, được chồng sắm xe hơi cho, chị ta đã tân trang lại nhan sắc và ngoại tình với một người con trai nhỏ hơn mình gần 10 tuổi cũng đã có gia đình. Đáng sợ hơn, họ thường ngang nhiên tay trong tay xuất hiện trong những sự kiện quan trọng, các buổi khai trương có rất đông những người quan trọng và quen biết chồng chị ta.
Tôi nghĩ, đây là lúc người đàn bà này đã quá si mê dẫn tới mù quáng, không còn bình tĩnh để biết đâu là điểm dừng nữa rồi.
Vài lời cùng bạn, mong bạn luôn sáng suốt để xử lý tình huống oái ăm này. Mong sự bình yên lại trở về với gia đình anh trai bạn.