Chào anh!
Những dòng tâm sự cũng như những khó khăn cố gắng của anh mình thật sự rất hiểu. Tấm lòng thành của một người chồng dành cho vợ, cho gia đình của anh thật sự rất đáng được trân trọng. Nhưng có lẽ đáng buồn là vợ anh không nhận ra và không trân trọng. Mình cũng có vợ và vợ mình thì không đến nỗi bê trễ việc nhà nhưng có phần bê bối nên trong lòng lúc nào mình cũng buồn.
Cuộc sống là vậy anh ạ. Anh có thể bỏ cuộc nhưng không phải lúc này đúng không? Theo em anh nên nhờ sự can thiệp, khuyên giải thêm từ những người thân của vợ mình, cha mẹ vợ, anh chị em của vợ và kèm với sự cố gắng của mình thêm thời gian nữa thử xem. Bên cạnh đó anh hãy xin lời khuyên của chuyên gia tư vấn trên đài hoặc trực tiếp để mình có một giải pháp thật tốt, thật đúng đắn để cải thiện hoàn cảnh gia đình anh.
Chúc anh sớm tìm ra giải pháp phù hợp và hy vọng chị sẽ sớm nhận ra và quý trọng những gì chị đang có. Thật sự chị đang có một người chồng tuyệt vời và một mái gia đình tốt đẹp mà biết bao người hằng mong muốn.
Em cũng không biết anh theo đạo gì, nếu theo đạo phật thì anh nên thường xuyên đi chùa cầu nguyện để hy vọng hồi hướng cho tâm của chị được chuyển đổi và nhận ra những gì anh đang kỳ công xây đắp cho gia đình mình. Chúc anh sớm vượt qua và thành công.
Tin