From: nghiem nguyen duy
Sent: Wednesday, March 04, 2009 8:47 PM
Subject: Re:Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm
Gửi chị Phương,
Tôi là con trai. Khi đọc những tâm sự của chị tôi cảm thấy có điều gì đó thật không ổn. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương một người con gái. Trớ trêu thay, chị đã bị một vết thương khá sâu, thật khó để vượt qua được. Nhưng theo tôi, chị có thể tìm thấy niềm an ủi qua những người thân, bạn bè hoặc bất cứ người nào chị tin tưởng trước đã để làm sao chị lấy là niềm tin nơi mọi người.
Đối thủ khó khăn nhất trong cuộc đời một con người đó là chính họ. Chị đã có ấn tượng xấu đến phái kia có nghĩ là gần như cánh cửa trái tim của chị đã khóa lại. Nhưng tôi thiết nghĩ cuộc đời này, mà đơn cử là trong tình yêu, thì nó muôn hình vạn trạng. Có người hạnh phúc, có người được người yêu như mong muốn, nhưng có những người gặp toàn những ngang trái cuộc đời. Biết thế, cho nên tôi luôn quan niệm rằng, kiếm được tình yêu đích thực cũng giống như chơi xổ số. Nếu ai may mắn thì sẽ thắng độc đắc, có nghĩa là tìm thấy được nửa hoàn hảo cho bản thân. Nếu kém may mắn hơn thì sẽ thắng ít, còn phần còn lại thì tay trắng.
Tôi biết mọi ví dụ đều mang tính khập khiễng, nhưng điều tôi muốn chị hiểu rằng, hãy tự cho mình cơ hội. Chị còn trẻ, mới 27 thôi, con đường của chị còn rất dài phía trước. Chị hãy mở rộng mối quan hệ của mình lên, đừng quá tin tưởng vào những bạn chat qua internet. Tôi tin tưởng vào những gì mình mắt thấy tai nghe cũng như dựa vào sự đánh giá của bản thân, vì thế ở tuổi 27, tôi tin rằng chị cũng đã rất chín chắn rồi.
Như bà xã của tôi, lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, cô ấy đã dẫn theo một người bạn thân của cô ấy. Vì điều này sẽ tạo ra một sự an toàn nhất định cho bản thân. Ít nhất cũng có một người để tiếp ứng phòng sự bất trắc. Tất nhiên người bạn đó không ở kè kè bên cạnh, nhưng thật sự người đó có vai trò giám sát. Tôi nghĩ, như vậy đã tương đối chu đáo và an toàn rồi.
Một ý nữa là chị nên tham khảo thêm ý kiến những người xung quanh của đối tượng của chị, từ đó chị sẽ có những đánh giá tương đối về người mà chị đang có cảm tình.
Lời cuối cùng, tôi mong chị sẽ cởi bỏ được cái gút trong lòng để có được tình yêu trọn vẹn.
Linh