From: do nga
Sent: Wednesday, January 14, 2009 9:03 AM
Subject: Gửi bạn Lan!
Thân gửi bạn Lan!
Đọc tâm sự của bạn tôi như tìm thấy mình phảng phất đâu đó. Xin nêu ra tâm sự của tôi để chia sẻ với bạn, để bạn cảm thấy không cô đơn.
Tôi lớn lên trong gia đình chỉ có 2 thành viên, mẹ tôi và tôi. Ba mẹ tôi chia tay nhau khi tôi 7 tháng tuổi. Vậy là tôi phải lớn lên trong một gia đình không có bóng người cha. Mẹ tôi buồn nên vùi vào công việc đồng áng để tìm quên, đôi khi tôi cảm giác mẹ tôi quên luôn cả tôi.
Tôi lớn lên lầm lũi, ít nói, tránh giao tiếp với mọi người xung quanh. Đôi khi tôi thèm một tiếng gọi “ba ơi” nhưng chỉ gọi khi không có ai, gọi trong giấc mơ và trong nước mắt và rồi giờ đây ba tôi đã ra đi vĩnh viễn.
Cái vết thương âm ỉ kia làm cho tôi không dám đón nhận tình cảm của một ai. Tôi sợ lại đi theo vết xe đổ của ba mẹ. Tôi thường cầu nguyện “xin đừng tạo ra bất cứ một đứa trẻ nào giống tôi”.
Và rồi một ngày tôi cũng đã nhận ra rằng hoàn cảnh chỉ là một phần, nhưng tôi mới là người quyết định cho tương lai, cho hạnh phúc của mình. Tôi không được đổ lỗi cho hoàn cảnh vì đó là chuyện đã rồi.
Tôi tự hỏi mọi người có quyền sống hạnh phúc vì sao tôi lại không? Vì sao tôi phải tự làm khổ chính mình? Tôi nên hạnh phúc với những gì tôi đang có. Và như thế tôi thấy mình nhẹ nhàng, tự tin giao tiếp với mọi người hơn trước.
Lan thân mến! Bạn và tôi có xuất phát điểm khác nhau nhưng kết quả là giống nhau, cũng đều cảm thấy tâm hồn mình khô cứng, không tự tin và mặc cảm. Tôi rất tha thiết cầu mong Lan sớm vượt qua khó khăn hiện tại. Phải cố gắng Làn à, không có cách nào khác.
Nếu bạn thương mẹ và những người thân yêu của bạn thì bạn phải nhanh chóng vượt qua và sống vui vẻ, đó là cách bạn làm cho người mẹ yêu quý của bạn yên lòng. Tôi nghĩ hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi và khi đó bạn đừng lảng tránh nhé.
Thêm một điều là bạn đừng ghét bố bạn, vì dù sao đó cũng là đấng sinh thành. Mất bố rồi bạn sẽ không tìm đâu ra. Hãy tìm cơ hội chia sẻ với bố, Lan nhé. Sóng gió trong gia đình bạn rồi sẽ lắng xuống và sẽ bình yên, cầu mong như vậy.
Tôi cũng rất cảm ơn mọi người. Qua những bài góp ý của mọi người, tôi nhận ra cuộc sống của tôi còn thiếu một chút “lửa”. Lan hãy sớm vượt qua nhé, can đảm lên. Rất sẵn lòng chia sẽ với bạn.
Chào thân ái.