From: Helen Nguyen
Sent: Sunday, April 06, 2008 11:54 AM
Subject: Chuyen tinh nan giai cua anh Lan
Anh Lân mến,
Qua câu chuyện của anh, tôi thấy vấn đề không có gì là trầm trọng lắm đâu. Nhưng dường như trong câu chuyện đó tôi thấy nó hơi mâu thuẫn anh ạ.
Anh bảo anh yêu người con gái đó hơn cả lời anh nói, vậy sao anh để mất liên lạc với cô ấy một cách dể dàng thế anh? Hơn nữa hai người là hàng xóm của nhau, anh chuyển chỗ ở nhưng quê anh và của cô ấy đâu có chuyển đâu anh?
Thôi thì cứ cho là vì hoàn cảnh anh lạc mất tình yêu của mình vậy. Chúng ta không thể lấy lại thời gian đã qua đi, tất cả chỉ là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đẹp cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên đi anh ạ!
Vì anh đã có gia đình, đừng là tan vỡ một gia đình hạnh phúc, và hai người phụ nữ phải đau khổ vì mình. Ai mà không có những phút xao lòng, ngoài chồng ngoài vợ. Nhưng hãy dừng lại đúng lúc, kẻo ngọn gió đó thành bão cuốn đi tất cả thì anh chỉ mất chứ không được đâu.
Liệu anh có quá ích kỷ không khi bảo anh yêu cả hai người, anh không muốn mất đi người nào cả. Theo tôi, bản chất tình yêu là không san sẻ. Chỉ có một mà không thể có hai, thế anh nghĩ gì nếu vợ anh cũng phân vân như anh khi gặp lại người xưa?
Người ta cũng từng bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ "đấy thôi, những xúc cảm ấy rồi cũng sẽ qua đi. Hãy gói nó lại và giữ một góc nào đó trong lòng anh. Đừng để những cảm xúc đó cuốn đi gia đình hiện tại mà anh có.
Còn về việc phụ nữ thường hay nhỏng nhẽo hay thích được yêu chiều thì thường thôi anh ạ, vì họ là những chiếc xương sườn của Adam mà, khi anh yêu thì anh thấy hạnh phúc khi chiều chuộng nàng. Cưới rồi thì khác sao anh?
Nếu người vợ quá đà trong việc yêu chiều, anh có thể góp ý cùng vợ anh kia mà. Anh có biết khi anh chiều vợ anh một nhưng anh sẽ nhận lại gấp đôi không? Không phải tôi bênh phụ nữ nhưng tôi lấy thực tế từ gia đình mình thôi.
Thời buổi bây giờ người chồng không phải độc quyền trong việc tài chính, những người vợ họ cũng đi làm. Thế nhưng sau những buổi tan sở họ còn đảm thêm việc chợ, việc nhà, chăm sóc con cái, rồi chồng nữa. Thế thì anh chiều vợ anh một khía cạnh nào đó thì cũng vun vén cho gia đình hạnh phúc đấy thôi.
Hạnh phúc là nhân đôi anh ạ! Không ai hưởng riêng mà cũng không ai tự tạo tự hưởng trong gia đình cả.
Vài dòng chia sẻ cùng anh, mong anh sáng suốt để vượt qua những xúc cảm của mình mà trở về cùng gia đình.
Chúc anh hạnh phúc!
Thân ái,
helen