From: Tran Van Soai
Sent: Friday, November 20, 2009 2:31 PM
Lan thân mến,
Là một người chồng đã có 2 con tôi rất hiểu những gì mà người phụ nữ phải trải qua khi mới lập gia đình, sinh con. Tôi rất mừng vì bản thân đã lấy được người vợ lúc nào cũng chăm lo cho chồng, con. Lan biết không trong khi tôi thường căng thẳng stress trong công việc hay gia đình thì vợ tôi lại là người bình tĩnh và hay động viên tôi nhất.
Đọc thư của Lan tôi rất hiểu và thông cảm chia sẻ với những khó khăn vất vả mà bạn đã phải trải qua trong cuộc sống khi mới lập gia đình và sinh con.
Qua thư của Lan tôi thấy cách xử sự của bố mẹ chồng Lan cũng đáng trách thật, tuy nhiên cái quan trọng nhất đối với Lan là người chồng vẫn hết lòng với vợ và vợ chồng Lan đã có một cháu bé gái xinh đẹp. Cách đối xử của bố mẹ chồng Lan có thể có nguyên nhân bắt nguồn từ cách sống của ông bà, hoặc do khoảng cách quá xa mà giữa Lan và bố mẹ chồng không có mối quan hệ đằm thắm như mong muốn hoặc ông bà nội mong mỏi có cháu trai đức tôn, nhưng vợ chồng Lan lại sinh cháu gái.
Tuy nhiên dù cho nguyên nhân nào đi nữa thì tôi nghĩ Lan không nên cố chấp với cách đối xử của bố mẹ chồng và Lan hãy cố gắng sống hết lòng với bố mẹ chồng. Vì tôi nghĩ rằng trong tâm trạng của chồng Lan bây giờ và luôn luôn là lúc nào cũng rất mong muốn mối quan hệ giữa vợ và bố mẹ mình được tốt đẹp và đến một lúc nào đó bố mẹ chồng của Lan sẽ tự hiểu và thay đổi cách đối xử với Lan theo chiều hướng tốt đẹp. Lan hãy cố gắng tranh thủ thời gian rảnh rỗi cùng chồng đưa con về thăm ông bà nội để cho tình cảm giữa ông bà nội và cháu được gắn tốt đẹp hơn. Đấy cũng là mong ước của chồng Lan đấy.
Còn việc về quê ăn Tết, nếu tôi là chồng Lan thì tôi vẫn muốn vợ và con mình về quê ăn Tết cùng bố mẹ đẻ của mình. Chúc Lan hạnh phúc, mạnh khoẻ.