From: T.T.T.
Sent: Thursday, November 13, 2008 4:55 PM
Subject: Gui chi Cam bai viet "Chong toi me phim sex"
Chị cầm!
Tôi đọc tâm sự của chị xong quyết định gửi tới chị vài dòng tâm sự nhỏ to chuyện phụ nữ chúng mình. Trước hết tôi xin nói rõ là tôi đã lập gia đình, được giáo dục và suy nghĩ thuần Á Đông. Tôi hiểu những suy nghĩ và cảm giác của chị vì tôi cũng từng trải qua như thế, nhưng tôi nhìn nhận vấn đề và suy nghĩ khác chị.
Tôi được biết về sex và xem phim sex lần đầu tiên là do chồng tôi cho tôi xem và tôi đã ói lúc đó. Tôi không thể xem tiếp và khóc nức nở, giận anh, hờn anh và nghi ngờ anh luôn. Lúc đó tôi buồn nhiều lắm vì trước đó tôi có biết gì đâu, khi yêu chỉ nắm tay và hôn nhau thôi.
Nhưng tôi khác chị, tôi biết lắng nghe chồng giải thích, và tự mình tìm hiểu về sex, vào những diễn đàn trao đổi về tình dục, và thông tin thì vô cùng phong phú. Thật ngạc nhiên là chị đã lập gia đình và có con, nhưng chưa trang bị những kiến thức này cho mình sao chị? Đã là vợ chồng thì chuyện khám phá cơ thể nhau chẳng những là chuyện đương nhiên mà còn cần thiết nữa chị ạ. Chẳng có gì phải xấu hổ khi hai vợ chồng làm những chuyện chẳng giống ai, nhưng miễn là cả hai phải thoải mái.
Quay lại với vấn đề của chị, chị đã bao giờ tự xem lại bản thân mình chưa? Tự hỏi tại anh phải lén chị xem phim? Và chị có bao giờ ngồi lại tâm sự với chồng về quan hệ chăn gối giữa hai vợ chồng xem anh thích gì và không thích gì, và chị đã nói cho chồng mình muốn gì chưa? Nếu chưa thì chị nên thử, lần đầu có thể chưa nói hết, nhưng hãy là người bắt đầu để anh thấy chị đã cởi mở, và có thể đề nghị cùng xem phim với anh (tất nhiên là phải di tản con cái) và bông đùa “sao anh xem mà không rủ em với, lần sau cấm anh xem một mình”.
Có thể đọc tới đây chị và mọi người sẽ cho tôi quá “thoáng”, nhưng với người ngoài, kể cả ba mẹ tôi thì tôi là người phụ nữ vô cùng cổ hủ về chuyện trinh tiết, quan hệ tình dục trước và ngoài hôn nhân. Nhưng để người đàn ông của mình luôn nói “cảm ơn em” trước khi ngủ như chết thì tôi luôn thấy mình hạnh phúc và không bao giờ ngưng tự mình trau dồi kiến thức về tình dục, vì tình dục là lọ gia vị tình yêu của hai vợ chồng.
Mong chị sớm tìm ra đường đi đúng đắng để gia đình luôn hạnh phúc, con cái luôn có tình thương của cha mẹ. Chúc chị hạnh phúc!