Sự cố xảy ra sau khi Alex Iwobi ghi bàn đem lại chiến thắng 1-0 cho Everton. Bên ngoài sân, HLV Frank Lampard ăn mừng bằng cách đập mạnh tay trái xuống đất. Hậu quả là mu bàn tay của ông bị sưng tím.

Tay của Lampard bị sưng sau màn chia vui. Ảnh: Sky Sports.
"Xương của tôi chắc đang mềm đi. Lúc đó tôi không nhận ra", Lampard chia sẻ. "Khi trận đấu tiếp tục, tôi thấy tay hơi đau và run run. Tất nhiên, tôi không quan tâm tới chuyện này. Tôi thà đau để giành ba điểm".
Trước bàn quyết định ở phút bù giờ thứ chín, Everton rơi vào thế 10 chống 11 từ phút 83. Tiền vệ Allan phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Saint-Maximin. Việc trọng tài kiểm tra tình huống qua VAR và thảo luận đi đến quyết định mất tám phút, khiến trận đấu phải đá thêm 14 phút.
"Tôi không nghĩ Allan đáng bị phạt thẻ đỏ. Thẻ vàng là đủ. Đó không phải là một lỗi nặng rõ ràng. Đó là một quyết định sai lầm và chúng tôi mất Allan ba trận", Lampard khẳng định.
Ba điểm trước Newcastle mang ý nghĩa rất lớn với Everton. Đội bóng của Lampard hiện xếp thứ 17 với 25 điểm sau 27 trận, hơn nhóm ba đội có nguy cơ xuống hạng đúng ba điểm. Nếu chơi không tốt trong 11 trận cuối, Everton có nguy cơ xuống hạng Nhất.

Thầy trò Lampard giành ba điểm quan trọng. Ảnh: Reuters.
Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Everton tại giải Ngoại hạng Anh sau bốn thất bại liên tiếp trước Southampton, Man City, Tottenham và Wolves. Đội chủ sân Goodison Park mời Lampard, cựu HLV của Chelsea, về giải cứu từ 31/1. HLV 43 tuổi mới giành hai chiến thắng trong bảy trận Ngoại hạng Anh với Everton, nhưng đủ san bằng thành tích trong 15 trận trước đó của hai cựu HLV Rafa Benitez và Duncan Ferguson.
Thanh Quý (theo Sun)