"Thực tế là chúng tôi chỉ có hai ngày để chơi hai trận. Đó là điểm cốt yếu bởi rất nhiều đối thủ cạnh tranh có tới ba ngày để đá hai trận. Man Utd, Tottenham và Liverpool đều như vậy, còn chúng tôi chỉ có 48 giờ", Frank Lampard nói trước vòng 15 Ngoại hạng Anh. "Điều này có thể khiến chất lượng các trận đấu đi xuống. Bên cạnh đó, cầu thủ cũng gặp rủi ro lớn khi chơi với cường độ cao trong thời gian ngắn. Ai cũng biết như vậy".

Lampard không hài lòng khi chịu lịch thi đấu bất lợi nhất trong "Big 6". Ảnh: AP.
Ngoài Chelsea, năm đội khác cũng phải chơi hai trận trong vòng hai ngày ở dịp Boxing Day, là Crystal Palace, Leicester City, Aston Villa, Man City và Everton. Lampard đã cùng đối thủ ở vòng kế tiếp - Aston Villa - xin Ban tổ chức Ngoại hạng Anh lùi trận đấu lại 24 giờ nhưng bị từ chối.
"Tôi nghĩ việc xếp lịch thi đấu này không công bằng. Đó không phải cách tốt để các cầu thủ có thể chơi với phong độ cao nhất. Chelsea không có được khoảng nghỉ tương tự như nhiều đội tốp đầu", Lampard nói tiếp. "Tôi biết, rất khó thay đổi lịch thi đấu, bởi nó liên quan đến khung giờ phát sóng truyền hình. Nhưng chúng tôi kỳ vọng một cách sắp xếp công bằng hơn".
Chelsea hiện đứng thứ năm kém top 4 một điểm, nhưng có nguy cơ mất vị trí này bởi những đội xếp dưới như Man City, Aston Villa còn trận chưa đấu.
Ngoài nỗi lo thứ hạng, Chelsea còn là đội bất lợi nhất về lịch thi đấu trong "Big 6", tính từ Giáng sinh đến năm mới. Ở giai đoạn đá dồn ba trận trong một tuần này, thầy trò Lampard bắt đầu bằng chuyến làm khách của Arsenal, sau đó tiếp Aston Villa, và cuối cùng đụng độ Man City. Đó đều là những đội giàu truyền thống hoặc đang có phong độ cao.
"Không còn cách nào khác, tôi phải xoay vòng cầu thủ. Thật khó để kỳ vọng cầu thủ dồi dào thể lực ở giai đoạn này", Lampard bày tỏ. "Chuyện này từng xảy ra cách đây 20 năm, khi tôi còn là cầu thủ trẻ của West Ham. Bằng cách nào đó, người ta quay ngược thời gian về quá khứ, nơi những cầu thủ trẻ như tôi khao khát được đá liên tục. Đó là điều không thể với những cầu thủ hàng đầu bây giờ".
Thắng Nguyễn (theo Sports Mail)