Anh sinh ra ở miền Trung, học hành tử tế, có công việc tương đối ở Sài Gòn năng động này. Tất cả đều đẹp nhưng có một thứ anh không thích, đó là sự cô đơn.
Anh từng có mối tình đầu ba năm cách đây tám năm nhưng kết quả là anh vẫn phải viết bài lên đây kiếm vợ. Không phải vì bề ngoài hay kém cỏi mà lâu nay anh mất cảm giác yêu em à. Mỗi năm về Tết, anh hay bị gia đình hỏi "Có người yêu chưa?" và anh cũng muốn có người phụ nữ của riêng mình để cùng đi trên con đường tương lai còn lại.
Ông bà ta thường nói "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai" nhưng anh nghĩ đối với anh có cả tiếng lòng xuất phát từ trái tim nữa. Bây giờ cuộc sống có thể thực dụng hơn mấy chục năm trước nhưng anh tin đâu đó vẫn có bóng dáng người phụ nữ anh tìm. Người đó có thể cùng anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau đến hết cuộc đời là được.
Trong cuộc đời có ba thứ anh nghĩ (với cá nhân anh thôi nhé): một là đàn ông khóc là khi mất đi bậc sinh thành, hai là sự chào đời của con mình, ba là vì người phụ nữ của mình. Có thể họ không rơi nước mắt giống như phụ nữ đâu nhưng họ rơi từ trái tim đó. Nên anh mong em đủ can đảm để ở bên anh suốt đời.
Anh có nhiều tính xấu như vẫn ăn nhậu, thi thoảng vài ba điếu thuốc nhưng anh sẽ hạn chế nếu có em. Anh không gia trưởng. Anh hay xem mấy video ngắn về tình cảm vợ chồng và rất ngưỡng mộ họ. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu.
Lúc nhỏ anh trải qua những cuộc cãi vã từ ba mẹ nhưng người tổn thương nhiều nhất lại là anh và các em nên bây giờ anh sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Tất nhiên trong cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc như thế đâu, đúng không em, vì đó là một phần của hôn nhân mà, có cảm xúc mới có cãi vã. Nhưng sau cùng anh sẽ không làm tổn thương em và gia đình.
Sau này lỡ anh đi nhậu về muộn, hãy vừa la vừa cười thôi nhé (cười). Anh không văn vẻ để dỗ dành em lúc sáng mai thức dậy nhưng sẽ hôn lên má em để bày tỏ tình yêu. Anh không có gì đặc sắc để nói rằng mình đủ lo cho em cuộc sống sau này đệm ấm chăn êm, vì anh là con nhà nông thuần túy, cha mẹ một nắng hai sương nuôi dạy thành người, nhưng anh sẽ làm tất cả vì mái nhà nhỏ của chúng ta, miễn sao khi về già nhìn lại, chúng ta đã cố gắng hết mình em nhé.
Anh nói hơi dài rồi thì phải. Nếu em cảm nhận được trái tim anh, hãy hồi đáp nhé. Anh đợi em xuất hiện.
Thân gửi em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuấn nguyễn
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam