Chào em - cô gái xinh đẹp nhất trong mắt anh, nhưng hiện tại anh chưa gặp được em cũng như chưa chuyện trò hay hẹn hò với em lần nào. Hy vọng qua tâm sự này, có thể quen em để anh được bảo vệ người con gái ấy suốt cuộc đời.
Anh xin giới thiệu đôi chút về bản thân:
Anh tên là Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê miền Trung, cao 1,7 m, nặng 65 kg, khuôn mặt nhìn tạm được (cười).
Anh không bao giờ đụng tới rượu, bia, thuốc lá, đánh bài, cá độ đá bóng hay bất thứ gì liên quan tới cá độ. Tính anh không gia trưởng, biết cân nhắc tình huống mà xử lý, biết lắng nghe ý kiến của người khác, thích bàn luận thật kỹ các vấn đề cần giải quyết trước khi bắt tay vào làm.
Đừng nghĩ rằng anh bịa ra nhằm tìm kiếm bạn gái, thử gặp nhau chuyện trò ngoài đời sẽ thấy được giá trị đích thực mà không phải ai cũng làm được. Công việc của anh suốt ngày bận rộn nên chẳng nghĩ gì tới yêu hay quen ai. Đến lúc 28 tuổi rồi không biết là sắp già hay trẻ nhưng tùy vào nhận xét của mỗi người. Anh đọc trang này khá lâu rồi, chắc khoảng 3 năm, hôm nay thử liều một phen. Vả lại tính anh cũng ngại làm quen với con gái, hay còn gọi là nhát gái nên ế bền vững (cười).
Có gì anh cũng nói thật để mong gặp được cô gái tốt, không cần biết giàu hay nghèo, hãy chia sẻ thật lòng mọi thứ cho nhau biết và đừng nói dối vì anh ghét nói dối.
Còn về thu nhập cá nhân, anh biết sẽ không bằng ai, không thể làm đại gia, nhưng chắc chắn làm vợ anh rồi em sẽ sở hữu nhà lầu, xe hơi trong vòng 5 năm trở lại. Anh muốn tìm một cô gái biết kiên nhẫn chờ đợi và hãy tin anh.
Và có một thứ anh đam mê nhất mà bao nhiêu chàng trai khác cũng thích đó là bóng đá. Anh thích xem những trận cầu lớn qua tivi và thích đá bóng trên sân mini cùng anh em đồng nghiệp.
Chắc ế đã lâu và sinh ra bệnh nói nhiều nên anh xin dừng ở đây. Hẹn gặp em trong thời gian sớm nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tuấn Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam