"Người luôn đi phía sau" là bộ phim ngắn của hai vũ công Lâm Vinh Hải và Minh Hiền hợp tác cùng đạo diễn Chế Đình Cường. Phim nói về tình yêu của người đồng tính.
![hai-7_1418174686.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/12/10/hai-7-3600-1418177095.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mOGuZKVAVs38uLzgOrpuZg)
Cảnh nóng của Lâm Vinh Hải và Minh Hiền.
Trong phim có cảnh giường chiếu của Lâm Vinh Hải và Minh Hiền. Để đóng cảnh này, cả hai trải qua tâm lý khá căng thẳng. "Từ động tác vịn vào nhau, chúng tôi đã thấy nổi da gà và buồn cười rồi. Đến màn lột đồ thể hiện cao trào của cảnh nóng, tôi và Minh Hiền toát mồ hôi vì phải làm sao cảnh phim chân thật nhất mà không tục", Lâm Vinh Hải chia sẻ.
Hai vũ công phải quay đi quay lại suốt một buổi chiều tối mới xong.
Lâm Vinh Hải vào vai anh chàng cô đơn sống trong một chung cư. Nhân vật này có lối suy nghĩ tích cực và luôn hướng mình vào một thế giới mở để được sống và yêu, kết thúc những chuỗi ngày mà anh cho là vô vị. Một ngày, có người dọn qua ở kế phòng anh. Chàng trai tên Hiền này khá hiền lành, nhút nhát. Nhiều lần chạm mặt nhau là dịp để hai cá tính đó va chạm, tạo ra những cột mốc biến đổi cảm xúc. Và họ dần yêu nhau.
Phim ngắn của Lâm Vinh Hải ra mắt vào cuối tháng 12.
Tâm Giao