Chào anh,
Em viết thư này vào một đêm hè miền Trung nóng bức và em nghĩ đến anh - một làn gió mát của đời mình. Anh liệu có đang ở đâu đó đợi em?
Em là con gái Quảng Nam, lại làm ngành kỹ thuật, không nói được những lời hoa mỹ, ngọt ngào, nhiều người bảo em khô khan, khá độc lập, thẳng thắn và hơi cứng đầu. Nhưng anh biết không, tất cả những sự dịu dàng của người con gái, em để dành cho những ngày sau này, khi mà em gặp được anh.
Anh thấy thế nào nếu cùng em đi hết cuộc đời này? Em mong chờ một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười, anh và em sẽ là người yêu, người thân và người bạn của nhau, gia đình sẽ là nơi ta kể cho nhau nghe mọi buồn vui trong cuộc sống. Em nghĩ rằng chia sẻ và được sẻ chia chính là cội nguồn của hạnh phúc gia đình.
Em mong muốn tìm một chàng trai trưởng thành, chín chắn để khi yếu lòng, có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa vào vai anh. Mà nếu anh có lúc nào đó mệt mỏi, em sẽ sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho anh. À, em thích một chàng trai cao một chút, hay cười nhưng mà biết nghiêm khắc khi nào em quá cứng đầu.
Thật sự trong công việc em là người cứng rắn, thế mà lại khá rụt rè và thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên em không biết nói thế nào để qua vài dòng thư ngắn ngủi và hơi lộn xộn này (cười). Anh có thể nhận ra em - người sẽ đồng hành cùng anh trên suốt chặng đường phía trước.
Thôi thì, em chờ anh, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Jade
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
- Giới tính: Nữ