Khi bắt đầu yêu nhau, em kể rằng rất thích nuôi mèo. Đến dịp sinh nhật 27 tuổi của em, tôi tặng một con mèo. Sau hơn một năm nuôi, tôi thấy thực sự là vấn đề đối với em, bởi có rất nhiều thứ phát sinh ngoài suy nghĩ của tôi. Từ việc chi phí ăn uống hàng ngày, cát vệ sinh tháng hết tầm một đến 1,3 triệu đồng (chiếm khoảng 10% thu nhập của em) rồi thuốc men nữa.
Năm ngoái con mèo bị nấm, triệt sản, ký sinh trùng máu, tôi đã chi vào đó khoảng 10 triệu đồng để chữa bệnh cho mèo vì mình tặng nên cũng có trách nhiệm một phần. Rồi trong sinh hoạt hàng ngày, phòng lúc nào cũng có mùi chua do phân mèo, lông lá rụng lung tung, bụi từ cát vệ sinh bay khắp phòng, quần áo dính nhiều lông mèo. Chưa kể con mèo này rất nghịch và cắn phá, gần như ngày nào cũng cắn đồ, dây sạc trong phòng (dù đã có đồ chơi cho mèo, trụ cào móng). Đêm mèo cũng nghịch khiến em bị thiếu ngủ. Ngoài những lúc chú mèo này tình cảm, biết vỗ về thì việc nó nghịch ngợm dẫn đến tay chân em bị mèo cào khiến tôi không chịu được.
Mọi người trong gia đình không đồng ý cho em nuôi tiếp, nói hãy đem tặng cho trung tâm bảo trợ nuôi mèo (có hỗ trợ phí hàng tháng), sợ sau khi chúng tôi cưới em có em bé mà môi trường như hiện tại sẽ không tốt. Hơn nữa em sẽ mất nhiều thời gian cho mèo (hơn một tiếng mỗi ngày), không có thời gian làm việc khác. Mọi người còn lo việc nuôi mèo lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em khi mèo bị nấm lây sang người, hơn nữa vợ sắp cưới của tôi bị viêm gan B. Mặc dù tôi đã nói suy nghĩ của mình, mọi người trong gia đình cũng nói ra nói vào nhiều nhưng mỗi lần như thế em lại "xù" lên, rất khó xử. Mong được các bạn chia sẻ.
Huy Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc