Người gửi: Hoàng Đức Dũng, 58.187.99.5
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Thế nào là thành thị và nông thôn?
Xin chào các bạn trẻ,
Tôi xin tự giới thiệu: tôi là dân Hà Nội đã 4 đời, có nghĩa là từ đời Cụ kỵ của tôi đã sinh sống ở Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại đất Hà thành thanh lịch, tôi cũng đã chứng kiến bao sự đổi thay của Thủ đô, những ngôi nhà cổ, con phố xưa yên bình chuyển mình thành một thành phố hiện đại với building và những đại lộ rộng thênh thang nhiều làn xe chạy. Cùng theo sự chuyển mình đó, thành phố cũng dần đông lên với những con người tứ xứ tới sinh cơ lập nghiệp, và cũng đã có nhiều người rất thành danh, giàu có nhờ mảnh đất này. Hoà cùng những chủ nhân lâu đời ở đây, những cư dân mới cũng đã góp nhiều công sức để xây dựng (nhưng cũng phá hoại không ít các di tích) và cũng mang đến đây nhiều lối sống, bản sắc văn hoá, những lời ăn tiếng nói, những món ăn, cách đi đứng, giao tiếp ứng xử pha tạp vào một Hà Nội truyền thống và làm cho cuộc sống của dân Hà Nội trở nên phong phú đa dạng hơn nhiều. Có khá nhiều nét đẹp của các địa phương được người Hà nội chấp nhận và học tập ngay, nhưng cũng có những điều khó coi trong lối sống làm giảm đi nhiều hình ảnh của đất Hà thành đầy thanh lịch gồm những con người có tiếng là kỹ tính, là nhẹ nhàng, nề nếp, yêu chuộng sự hào hoa... Những con người đó, bỗng chốc thấy xã hội xung quanh mình xuất hiện những con người không giống mình nhưng lại vẫn được gọi là người Thủ đô thì họ cảm thấy sao xa lạ, và người dân Hà nội trước sự xâm lấn về văn hoá đó cảm thấy bất bình, đau xót và chuyện phân biệt thành thị - nông thôn bắt đầu xuất hiện, và cũng là một cách phản ứng rất thâm thuý của những người dân cổ.
Nói đến đây các bạn sẽ bảo là: này, anh cũng là dân nhập cư đấy thôi, ở đây mới có 4 đời mà! Đúng, tôi cũng không phải là dân 100 đời, nhưng chắc ít ai dám nói tôi không phải người Hà Nội gốc, và tôi rất tự hào về điều đó. Có nghĩa là bạn, người dân nơi khác tới một nơi mới sinh sống phải biết yêu lấy mảnh đất mới, phải góp sức giữ gìn cảnh quan, chịu khó học và nghiên cứu về lối sống, phong tục tập quán, nét đẹp truyền thống văn hoá của vùng đất đó (không chỉ riêng ở HN mà ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở nước ngoài)... để những người bản xứ không cảm thấy xa lạ, vứt bỏ những điều không phù hợp với cuộc sống nơi mới và giữ lại những nét đẹp truyền thống của quê hương mình để kể, giới thiệu cho những người bạn mới thì tôi chắc chắn 100% rằng những người dân phố cổ sẽ nồng nhiệt đón tiếp các bạn và cũng giao lưu học hỏi những nét hay của người dân mới để cho cuộc sống phong phú tươi đẹp hơn.
Tôi nghe nói ở một số thành phố trên thế giới có những quy định là người dân mới đến sẽ được học một quyển các quy định, nề nếp truyền thống của thành phố đó, người mới tới sẽ được sát hạch và cam kết sẽ tuân thủ (một kiểu hương ước ở làng quê VN), sau đó sẽ được làm lễ công nhận là cư dân mới và hoà nhập với hàng xóm xung quanh. Liệu chuyện này có thể thực hiện ở VN, ở Hà Nội? Nên nhớ là cuộc sống ở thành phố khác rất nhiều so với ở vùng làng mạc thôn quê, vùng này khác vùng khác; các bạn đừng đem nguyên cái bản chất của mình ra để sống nơi đất mới và bắt người địa phương phải chấp nhận, mà bạn phải thay đổi, để rồi không có chuyện dân thành phố gặp dân nông thôn thì khinh khỉnh "cái đồ nhà quê" hoặc dân thôn quê lườm dân thành thị "cái đồ ăn trắng mặc trơn").
Các bạn chắc cũng biết dân Paris vẫn gọi là "Parisien", dân London anglais, dân Viên... đầy tự hào, và các bạn cũng hãy tự hào khi mình là dân "hanoienne", dân Vinh, dân Hải Phòng, dân Canh, Diễn... với những nét đẹp văn hoá, đóng góp công sức của mình để xây dựng mảnh đất nơi mình sinh sống trù phú đẹp đẽ, biết yêu mến giữ gìn truyền thống khi đó sẽ chẳng còn câu "đồ nhà quê" hay những cái nhìn khinh khỉnh ném sau lưng bạn mà chỉ có những nụ cười ấm áp yêu thương.