Ngày 27/12, tôi có việc phải xuống Nhổn (Hà Nội) và tôi đã chọn xe bus làm phương tiện. Các bạn biết rồi đó, trạm trung chuyển Cầu Giấy luôn là điểm nóng, rất nóng về nạn móc túi mà nghiêm trọng hơn chúng còn hoạt động ngang nhiên và trắng trợn. Nếu ai bắt xe bus vào khoảng chiều tối ở đây thì sẽ hiểu được điều đó rõ nhất. Rất nhiều lần tôi thấy một tên móc túi người nhỏ nhỏ, cao khoảng 1,6m, ăn mặc đúng theo phong cách "2 ngón": bụi bụi, áo bay, giày "bẩn bẩn"…chạy theo móc điện thoại trong túi quần của các bạn sinh viên.
Tên tôi gặp trên xe số 32 cũng không phải là ngoại lệ. Hắn cao khoảng 1.67m, nặng khoảng 55 kg mặt nhìn hơi gầy, mắt hốc sâu và đặc biệt hắn có cái cằm vuông. Để ý kỹ tôi thấy hắn hay bị ra mồ hôi trên mặt và đôi mắt luôn đảo đi đảo lại nhìn xem ai sơ hở. Hắn đội cái mũ phớt màu nâu nhạt và tên đồng bọn của hắn cũng đội cái mũ như thế. Chúng hoạt động theo nhóm từ 2 tên trở lên để khi lấy được đồ, chúng sẽ tẩu tán ngay cho tên bên cạnh tháo pin hoặc tháo sim điện thoại ra.
Nói về trường hợp của tôi. Tôi bắt xe 32 từ khách sạn Cầy Giấy, đi được đến ĐH Quốc Gia thì hắn móc điện thoại của tôi. Vì xe bus tầm gần 6h chiều luôn chật cứng người nên hắn cũng dễ hành động hơn. Hắn đứng bên cạnh tôi ở cửa xuống của xe bus và hắn sẽ luôn đứng ở chỗ đó. Một tay hắn bám vào móc bám trên cao còn một tay hắn xách cái túi bóng giả làm người đi làm về, chính cái tay này sẽ làm nhiệm vụ do thám chạm vào túi quần các bạn xem có điện thoại không và sẽ dùng 2 ngón tay đó thò vào lấy điện thoại ra. Khi hắn đang vần vần chiếc điện thoại của tôi ra thì bị tôi phát hiện, tôi liền đập vào tay hắn khiến hắn rút vội tay ra và ngoảnh mặt đi không dám nhìn tôi. Tôi biết hắn chưa lấy được nên cũng không dám la lên vì nếu la lên hắn và đồng bọn sẽ chửi lại tôi, các bạn nên chú ý điều này. Nếu như các bạn không bắt được tận tay hắn cầm điện thoại mình thì tốt nhất chỉ nên nói với mọi người xung quanh cẩn thận đang có móc túi trên xe, còn không nên la, coi chừng sẽ bị trả thù.
Nếu như bị mất đồ, các bạn hãy bảo với nhân viên xe bus, nếu họ hỗ trợ được thì họ sẽ đóng cửa xe bus lại và bạn hãy gọi ngay cho số 09 7777 8189 / 04. 3939 6465: đó là số điện thoại nóng của công an giải quyết các vấn đề xe bus. Tuy nhiên các bạn hãy chuẩn bị tâm lý đối phó trước với bọn móc túi này nhé.
Mọi người hãy tự bảo quản đồ của mình cẩn thận bởi chúng mang theo cả dao lam rạch túi. Hãy cất điện thoại, ví tiền trong túi xách và luôn để ý đến túi xách của mình, đừng đeo trên vai chúng sẽ dễ dàng rạch hơn và đừng để những thứ đó trong túi quần, nếu được thì hãy luôn cầm chặt trong tay.
Chúc các bạn đi xe bus an toàn và may mắn.
Nguyễn Nhất Sinh