Tôi cưới vợ cách đây một năm. Đợt rồi công ty tôi thực hiện 3 tại chỗ, vợ chồng 3 tháng không gặp nhau nên phát sinh nhiều chuyện
Từ khi quen nhau tới giờ, tôi chưa bao giờ la mắng hay lớn tiếng với em. Mỗi khi đi làm về tôi nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén; vợ tưới cây, quét nhà. Chúng tôi san sẻ công việc với nhau. Tôi không ham rượu bia, không chơi bời, không hút thuốc, tập trung kiếm tiền để cố gắng mua nhà. Vợ cũng hiền lành, tâm hướng thiện, hay làm từ thiện, quan tâm mọi người, chung thủy.
Vợ hay bảo tôi không quan tâm đến cảm xúc của em, không đồng cảm với em. Em nói tôi như người thầy hơn là người chồng, điều đó làm em thấy cô đơn. Nhiều lần em kể chuyện gia đình bên ngoại có trục trặc, tôi thường đưa ra những nguyên nhân tại sao lại xảy ra chuyện đó, cách giải quyết gốc rễ là gì (có lẽ tôi bị bệnh nghề nghiệp, hay xử lý vấn đề theo hướng tìm nguyên nhân và tập trung vào đó). Tuổi thơ của tôi khổ cực, tôi hiểu những cảm xúc đó, thế nhưng thay vì chia sẻ với câu chuyện của vợ thì tôi lại nói về việc cần làm để thay đổi nó, than vãn không phải là cách giải quyết của tôi. Mỗi lần thấy vợ làm gì không đúng, tôi sẽ nói em không nên làm như vậy; sau đó tôi thấy em ngồi khóc, tôi xin lỗi và vợ chồng lại giận nhau 1-2 ngày.
Tôi không hẳn quá khô khan, những lúc cần vui đùa tôi cũng làm hài được, còn có phần nhõng nhẽo để làm vợ vui. Nhiều người lại nói vợ chồng tôi như con nít. Còn những lúc có chuyện là tôi rất nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề. Những khi làm vợ khóc, tôi chẳng biết làm sao, phải thay đổi thế nào để vợ vui? Mong các bạn góp ý để tôi thay đổi bản thân cho phù hợp hơn với vợ, tôi không muốn vợ cứ khóc vì những chuyện tương tự như đã kể. Chân thành cảm ơn.
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc