Do không có điều kiện nên gia đình tôi phải ở với ông bà nội, cô và chú chưa lập gia đình cũng ở chung. Nhà ông bà nội hay có người đến chơi, ở chung với nhiều người nên tôi thấy không thoải mái tí nào.
Tôi học cao đẳng rồi làm việc ở quê. Sau khi ra trường, do khó xin việc đúng chuyên ngành nên tôi cứ làm tạm rồi lại nhảy, đã chuyển khá nhiều nơi. Năm ngoái do dịch Covid-19 nên công ty tôi phá sản, đành phải làm công nhân để kiếm tiền phụ mẹ cho em gái học đại học. Ba hay ốm nên cũng không làm được gì nhiều.
Tôi không trách ba mẹ vì dù sao họ đã nuôi nấng hai chị em tôi tử tế, nhiều lúc tôi muốn xuống thành phố lập nghiệp nhưng phải chờ em gái ra trường. Tôi 25 tuổi rồi, trước hết muốn xây cho ba mẹ căn nhà để họ thoải mái hơn. Nhà bên nội tôi rất khó tính, mẹ đã chịu đựng nhiều năm. Tôi thấy mình chẳng giúp gì được cho gia đình. Phải làm sao để không còn nghèo khó?
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc