Tôi 32 tuổi, chồng hơn năm tuổi, nhiều lần cự cãi và không thể chung sống được với nhau. Hiện tại chồng hủy hết kết bạn với tôi, trước kia không như vậy, tôi vô tình mới vào và thấy. Tôi cũng chặn mọi tài khoản liên hệ với chồng, chỉ trừ số điện thoại vẫn để, có gì chồng còn gọi qua. Trước mỗi lần cãi nhau, chúng tôi vẫn đeo nhẫn cưới, nay chồng bỏ nhẫn ra, dù hiện tại anh không có người khác, nhưng anh bảo tương lai sẽ có.
Tôi muốn ly hôn nhưng chồng không chịu. Tôi từng làm đơn ly hôn đơn phương nhưng vướng cái nhà. Tôi muốn giữ nhà lại cho con. Dân quê mua được nhà nên tôi không muốn con mình bơ vơ từ có nhà thành ở trọ. Thương hai con nhỏ nhưng sự việc này quá xa giới hạn của sự nhường nhịn rồi. Chúng tôi đều làm việc tự do, tôi bán hàng online. Giờ sổ đỏ đứng tên chung, tiền mua nhà đa phần là của tôi.
Cãi nhau thì trước chồng bỏ ra ngoài ở, nay lại không và bảo tôi là "muốn làm gì thì kệ mày". Việc hàng ngày tôi vẫn làm, chồng cứ nằm ở nhà, tôi cũng ở nhà làm việc nên rất khó chịu. Thời gian trôi qua gần cả tháng nhưng không giải nhiệt chút nào. Hiện tại tôi muốn sống ly thân với chồng để anh biết khi trông hai bé (4 tuổi và 5 tuổi) vất vả thế nào và gọi tôi về.
Tôi dự tính thế này: là như bình luận đọc được ở bài kia, tôi thấy có bạn khuyên là ngày làm tại nhà, tối đi chỗ khác (trọ) ngủ. Nhưng như vậy, tôi sợ đi là đi luôn chứ khó về nhà, con tôi ở nhà rộng rãi thoải mái, còn tôi đi mình như vậy lại mang tiếng ra, mà ngày làm tại nhà thì vẫn chạm mặt. Thật sự, tới giờ này, giữa hai vợ chồng hết đường cứu rồi, bởi anh đánh tôi mỗi lần tức giận. Mong mọi người tư vấn giùm tôi, giờ làm sao tách được người chồng thế này. Cảm ơn độc giả.
Hoàng Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc