Tôi thường được người khác theo đuổi, đặc biệt sau khi nói chuyện, tiếp xúc. Tôi có công việc tốt và thu nhập ổn định. Tôi có một mối tình gần ba năm với bạn trai nhỏ hơn ba tuổi, thời gian quen nhau bạn rất tốt và chiều chuộng tôi. Tôi cảm thấy bạn bổ sung được những khuyết điểm của mình và tôi cũng cổ vũ bạn phát triển trong công việc nhiều. Lương của bạn tăng gấp đôi trong ba năm quen tôi. Vì định hướng của bạn muốn về quê lập nghiệp nên chủ động chia tay mặc cho tôi hết lời níu kéo.
Giai đoạn sau chia tay đó, tôi rất buồn và mất động lực sống. Tôi lên mạng kết bạn, nói chuyện với vài người để đổi lấy một chút sự quan tâm, để không còn cảm giác mình bị bỏ rơi nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Sau đó tôi dần lấy lại thăng bằng và quyết định không làm quen với ai trên mạng nữa, tự vui với chính mình. Cách đây sáu tháng, một người đồng nghiệp ngỏ lời làm mai em trai họ cho tôi. Anh này nhỏ hơn tôi hai tuổi, quê miền Trung, vào thành phố làm việc, hiện làm IT.
Tôi là người chủ động làm quen, anh đáp lại tôi rất nhiệt tình và cũng hỏi han những thông tin về tôi. Chúng tôi có thể nói từ sáng tới tối không hết chuyện. Sau khi trò chuyện hơn hai tuần, tôi cảm thấy anh rất thông minh, tài giỏi, nói chuyện cởi mở, dễ thương, phong cách và ngoại hình giản dị, không phù phiếm. Đặc biệt hơn anh lại có những sở thích tương đồng với tôi như chạy bộ, leo núi và gần gũi thiên nhiên. Tôi nhận thấy anh gần như đáp ứng mọi tiêu chuẩn mình mong muốn về một người bạn đời nên sai lầm bắt đầu từ đây.
Tôi nhắn tin cho anh, khi anh chưa kịp trả lời tôi lại làm phiền và nói những lời không hay, khiến giờ nghĩ lại tôi còn muốn độn thổ. Anh không có bất kỳ phản hồi nào, tôi biết mình đã sai. Sau đó tôi nhìn nhận lại bản thân và thấy có thể mình vẫn còn những tổn thương vì bị bỏ rơi ở mối tình trước, vì thế trong lòng luôn cảm thấy bất an. Tôi tìm hiểu việc chữa lành bản thân một cách nghiêm túc hơn.
Gần đây đột nhiên có một bạn nam cũng nhỏ hơn tôi hai tuổi kết bạn và làm quen. Sau khi nói chuyện và trao đổi vài thông tin cá nhân, tôi đoán bạn này là bạn của anh trên kia. Tôi đã lén điều tra và sự thật họ đúng là bạn thân cùng quê, tuy nhiên khi hỏi thẳng thì bạn phủ nhận. Tôi cũng không quá quan trọng làm sao bạn biết tôi và vẫn cho cả hai cơ hội trò chuyện với nhau. Tôi nhận thấy bạn này cũng khá tài giỏi, tử tế và nói chuyện hài hước, có duyên, tuy nhiên tôi lại không có cảm xúc yêu đương mà chỉ xem như bạn bè để chia sẻ.
Hiện tại trong lòng tôi vẫn còn một chút nuối tiếc cũng như hy vọng kết nối lại với anh IT kia. Thật khó để tìm được một người nói chuyện hợp và mình cảm thấy thoải mái, lại có sở thích tương đồng. Liệu có cơ hội nào cho tôi bắt đầu lại không? Mong được các bạn giúp đỡ, cho lời khuyên.
Hiền Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc