Tôi 26 tuổi, làm cơ quan nhà nước, lấy chồng được 3 năm, con trai 2 tuổi. Tôi sống nội tâm, ít nói, không thích nịnh nọt và sự giả tạo. Tôi làm dâu, sống chung với mẹ chồng, kế bên là nhà em gái chồng. Quan điểm sống của tôi khác mẹ chồng và em chồng nên không được lòng gia đình anh. Mẹ chồng con dâu, chị dâu em chồng hiếm khi ngồi nói chuyện phiếm, chỉ khi mẹ hỏi thì tôi trả lời hoặc ngược lại. Trước đây, tôi cũng cố gắng nghĩ chuyện này kia để nói với mẹ nhưng được một thời gian đâu lại vào đó, quá sức với tôi.
Chồng tốt tính, chỉ có việc anh rất nặng tình cảm với gia đình. Nhiều lần tôi đề cập việc xây nhà riêng trên miếng đất hai vợ chồng mua để sống cho thoải mái, sau này mẹ già yếu thì đón mẹ về ở cùng mà chồng không đồng ý. Anh nói thích sống với mẹ, gần em gái và các cháu cho vui. Ngày tôi đi làm, chiều về cơm nước cho gia đình, rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa... xong vào phòng chơi với con rồi đi ngủ. Vì ở chung với mẹ chồng nên những việc lặt vặt trong nhà tôi đều tự làm, không nhờ chồng giúp. Những ngày nghỉ, cuối tuần cũng vậy, khi làm xong việc nhà là tôi lại vào phòng chứ ít khi tham gia trò chuyện với mẹ chồng, em chồng.
Tôi như vậy có sai không? Làm thế nào để hòa hợp hơn với nhà chồng? Tôi ít kinh nghiệm sống nên mong nhận được nhiều chia sẻ từ các bạn. Chân thành cảm ơn.
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.