Tôi đang ly thân với chồng, ở nhà ngoại vì chồng báo nợ vài lần. Lần này tôi chắc chắn giải thoát bản thân vì quá mệt mỏi khi trao lòng tin không đúng người. Tôi có em trai 22 tuổi, đó là nỗi lo lắng của bản thân khi em sống khá vô cảm, dễ bị dụ dỗ, lại không bao giờ chia sẻ gì với người thân. Cả tôi và bố mẹ đều không biết gì về mọi thứ của em, em chỉ nói nhiều khi ở ngoài xã hội, về nhà không bao giờ chia sẻ trong khi bố mẹ hay hỏi han, lo lắng từng ly từng tí.
>> 10 năm sống với người chồng cờ bạc
Hôm nay em quen chưa thoát ứng dụng chat trên máy tính đang mở, tôi tò mò vào xem tin nhắn, phát hiện em chơi cờ bạc. Tôi quá sốc, chán nản, chỉ sợ em đi vào bước xe đổ của chồng tôi. Bố mẹ tôi sẽ suy sụp thế nào trong khi nhà không có chút điều kiện? Cách duy nhất tôi nghĩ ra lúc này là bảo bố mẹ đăng ký cho em đi nghĩa vụ quân sự, nếu mức độ chơi chưa phải báo nợ thì vào môi trường đó sẽ giúp em sống tốt hơn. Mong nhận được ý kiến của các bạn, phải làm sao để em tôi thay đổi, không sa chân vào vũng lầy cờ bạc, để gia đình tôi được bình an?
Điệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc