Tuổi trẻ một mình tự lập nơi Sài Gòn hoa lệ, rồi dìu dắt thêm em gái khiến thời gian trôi qua cùng những cơ hội bỏ lỡ, để khi mọi thứ ổn rồi thì bản thân lại bất ổn và làm cả nhà lo lắng, vì em cứ "ế thường niên".
Mỗi dịp lễ, em đều muốn về quê để hít hà không khí trong trẻo và về mái nhà bình yên có ba mẹ mong, nhưng một nỗi sợ mỗi lần về là lời hỏi thăm của mọi người "Khi nào lấy chồng?". Mấy cô bạn thân thì nói: "Mày xinh xắn, dịu dàng, công việc ổn định, sao mãi không lọt mắt xanh anh nào?". Ba mẹ em lâu nay không hỏi nhiều nữa, nhưng sự im lặng đó càng làm em thấy day dứt vì phận làm con chưa làm ba mẹ yên lòng.
Đà Lạt đẹp, càng đẹp hơn khi người ta có đôi có cặp, nhưng cũng là nỗi chạnh lòng với những người còn lẻ loi, đơn bóng. Nếu anh cũng yêu xứ hoa đào và chân thành muốn tìm hiểu, hãy cho nhau cơ hội làm quen nhé. Rất mong sớm gặp anh để xuân này mình có đôi.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ