Tôi năm nay 26 tuổi, ra trường đã được 3 năm và hiện là nhân viên ngân hàng với mức lương gần 11 triệu đồng/tháng. Tôi sống ở Hà Nội, tháng nào cũng phát sinh nhiều chi phí nên tiền chẳng dư được mấy đồng.
Trước đây tôi từng nghĩ kinh doanh nhưng chưa bao giờ dám thử vì sợ sẽ không hợp, vất vả và có suy nghĩ học bao năm đại học ra trường giờ lại làm bôn ba. Vừa rồi tôi có xin nghỉ không lương một thời gian để về kinh doanh và công việc khá thuận lợi, suôn sẻ.
Ngành tôi kinh doanh cũng chỉ sốt được 2-3 năm nữa, do ngành nghề này theo xu hướng của người tiêu dùng. Làm kinh doanh thì có lời, tháng có thể để ra 20-40 triệu đồng hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên công việc khá là bận rộn và vất vả, thức khuya, dậy sớm, tính toán đủ thứ.
Công việc kinh doanh hiện tại của tôi khá ổn định, nhàn hạ, nhiều bạn ao ước, bạn bè luôn bảo rằng việc nhẹ lương cao. Tôi đang muốn mọi người tư vấn xem nên tiếp tục làm công ăn lương hay về tự kinh doanh. Về lâu dài, tôi vẫn muốn có một công việc ổn định để lấy mối quan hệ cũng như phấn đấu một vị trí nào đó trong sự nghiệp.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.