Ba không nhận sai và sẵn sàng phá hoại nhà cửa, chửi rủa, đánh đập vợ con khi nóng giận. Việc nhà ông không bao giờ đụng tay tới, thậm chí không biết cách sử dụng bếp nấu hay máy giặt. Thế nhưng ông sẵn sàng cho không cả trăm triệu để giúp đỡ bên nội, ngay cả khi gia đình đang khó khăn. Ba luôn đề cao bạn bè, hào sảng với họ nhưng lại khinh rẻ mẹ con tôi, tiếc tiền với chính vợ con mình. Từ nhỏ ba không bao giờ đi họp phụ huynh cho tôi, không cho tôi tiền tiêu vặt nhưng rất yêu quý đàn chim cảnh ồn ào của mình. Ba sẵn sàng nói: "Tao giết mày" nếu ai đó dám đụng đến đàn chim của ba.
Từ khi lên lớp 12, tôi không sống ở nhà nữa mà đi học nội trú. Lên đại học tôi đi ở trọ thành phố, năm thứ hai đại học mẹ không phải cho tôi tiền sinh hoạt nữa, tôi tự làm và trang trải. Công việc khi đó có thể mang cho tôi thu nhập hơn 20 triệu/tháng. Rồi khi quen người yêu hiện tại, tôi không đi làm nữa vì anh hay ghen, không cho tiếp xúc với đàn ông khác, thay vào đó sẽ gửi tiền về cho tôi. Chúng tôi vừa mua nhà và xe, thu nhập hiện tại dư giả.
Tôi chưa bao giờ tự hào về ba nhưng luôn đối xử tốt với ba mẹ. Thấy điện thoại ba mẹ cũ, tôi mua cho họ máy đời mới nhất, máy giặt trong nhà cũ tôi đổi mới cho mẹ, đi đâu thấy có quần áo giày dép gì hợp tôi đều sắm cho ba mẹ, hàng tháng gửi mẹ 4-5 triệu. Gần đây gia đình tôi bị lừa, nợ ngân hàng hơn 3 tỷ nhưng ba không hề quan tâm, hàng ngày vẫn tiêu tiền vào những sở thích của bản thân, mỗi tháng đưa mẹ 10 triệu xem như xong việc bản thân. Mọi thứ mẹ và tôi gồng gánh, ba mẹ hàng tháng không thể trả nổi tiền lãi ngân hàng nên tôi cố gắng phụ mẹ, từ đầu năm đến giờ giúp mẹ thanh toán gốc và lãi hơn 500 triệu.
Năm nay dịch, người yêu tôi không thể về Việt Nam, chúng tôi thường xuyên FaceTime với nhau. Chúng tôi nói bằng tiếng Anh và đùa giỡn lớn tiếng, ba lại nói là tôi mất dạy, nói chuyện bốp chát với người yêu, trong khi ba không hiểu chúng tôi đang nói gì. Tôi bảo ba hãy nói chuyện với người yêu tôi thì ba không chịu nghe giải thích, cứ chửi rửa rằng nhà vô phúc khi có đứa con như tôi, rằng tôi là một đứa ăn bám, sống ký sinh người yêu. Tôi cười trong nước mắt khi nhận thấy sau tất cả những điều mình làm cho gia đình lại nhận được lời đay nghiến như vậy.
Hồng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc