From: Ema
Sent: Tuesday, December 15, 2009 4:57 PM
Xin chào các bạn độc giả,
Tôi đã định không tham gia vào chủ đề này vì thấy rằng việc làm mẹ đơn thân là xu hướng tất yếu của một xã hội hiện đại, khi mà mọi người đều có quyền bình đẳng thực hiện những mong muốn chính đáng để đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, miễn sao việc làm đó không vi phạm luật pháp hoặc đạo đức.
Tuy nhiên, sau khi đọc các bài viết của một số bạn nam giới phản đối xu hướng này tôi không thể không chia sẻ những suy nghĩ của mình để giúp các bà mẹ đơn thân vững tin hơn vào sự lựa chọn của mình.
Mong muốn về một gia đình hạnh phúc trọn vẹn có đủ vợ chồng con cái, có một người chồng chung thủy và biết chia sẻ gánh nặng gia đình là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng hướng tới khi kết hôn. Nhưng trên thực tế chỉ có rất ít phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn đó sau khi kết hôn.
Nhìn vào thực trạng xã hội hiện tại, chúng ta thấy có hàng triệu triệu phụ nữ đang sống buồn tủi đau đớn vì có chồng ngang nhiên cặp bồ, có nhiều triệu gia đình mà người chồng dường như tồn tại vô hình vì phần lớn thời gian nghỉ ngơi của họ dành cho các cuộc nhậu nhẹt triền miên với bạn bè, vào các buổi chiều tối khi các quán bia tràn ngập đàn ông thì có không biết bao gia đình chỉ có mấy mẹ con bên mâm cơm.
Ngoài ra còn không biết bao nhiêu phụ nữ khác đang phải chịu cảnh bạo lực gia đình, phải chịu cảnh đi làm dâu bị gia đình nhà chồng bóc lột sức lao động và bị bạo hành về tinh thần… Hầu hết phụ nữ lâm vào các hoàn cảnh trên đây cũng đang phải sống và nuôi con một mình mà ít có được sự chia sẻ của những người đàn ông mà họ gọi là chồng, họ chỉ khác những người mẹ độc thân là họ đang có "chồng mà như không" thôi.
Với một người phụ nữ tri thức và có bản lĩnh khi họ chưa tìm được một người đàn ông xứng đáng để làm chồng thì họ không thể nhắm mắt đưa chân lấy một người nào đó không đủ tiêu chí làm một người chồng tốt chỉ để được tiếng “có chồng”. Họ đủ thông minh để nhìn thấy trước những bi kịch nếu cứ phải cố lấy chồng bằng được. Trong khi đó tuổi xuân trôi qua và bản năng làm mẹ thôi thúc thì sự lựa chọn việc làm mẹ đơn thân là giải pháp an toàn nhất.
Tôi đã thấy rất nhiều các bà mẹ đơn thân thành đạt và sống thoải mái hơn nhiều những phụ nữ đang có chồng trăng hoa hoặc nhậu nhet… Đơn giản là vì các bà mẹ đơn thân có nhiều thời gian và tâm trí dành cho con cái, sự nghiệp và bản thân hơn những người phụ nữ đang có chồng mà như không. Họ mất quá nhiều sức lực khi phải phục vụ một người chồng vô dụng hoặc gia đình chồng yêu sách. Có một số khác thì suy sụp tinh thần vì thói trăng hoa của chồng...
Trên đây tôi chỉ đề cập đến các trường hợp các bà mẹ đơn thân chủ động để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về xu hướng này, còn với các bà mẹ đơn thân bị động như bị người yêu bỏ khi có thai… thì việc hy sinh danh dự của bản thân để giữ lại một sinh linh cũng là một lựa chọn đúng. Ngay cả đạo Phật cũng khuyên chúng ta không nên từ bỏ mầm sống cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Với những bạn đang băn khoăn về việc có nên làm mẹ đơn thân hay không? Tôi xin có mấy lời nhắn nhủ giúp các bạn đưa ra quyết định đúng mà không bỏ lỡ cơ hội làm mẹ, một mong muốn rất chính đáng của tất cả phụ nữ.
Làm mẹ đơn thân là một thử thách lớn trong cuộc sống của người phụ nữ. Để có thể làm tôt việc này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần cũng như về vật chất trước khi quyết định. Vì con bạn chỉ có một chỗ dựa duy nhất là bạn nên bạn cần có một tài khoản kha khá để khi có biến cố gì thì mẹ con bạn cũng yên tâm mà sống. Bên cạnh đó bạn cũng nên thiết lập những mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh để khi mẹ con bạn gặp khó khăn sẽ nhận được sự giúp đỡ của họ.
Nếu có thể hãy tìm cho con mình những người tốt để làm cha mẹ đỡ đầu cho bé. Khi làm mẹ đơn thân bạn sẽ thấy rất cô đơn nên bạn hãy sống thật cởi mở và tham gia nhiều hoạt động để có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Biết đâu trong số đó bạn sẽ tìm được một người cha tốt cho con của bạn. Tuy nhiên các bạn cũng đừng vì sự cô đơn của mình mà tiếp cận những người đàn ông đã có gia đình để rồi làm tổn thương vợ con người ta. Các bạn hãy sống thật tốt, hãy làm nhiều điều tốt để tạo phúc cho con của mình. Các cụ ngày xưa đã có câu “phúc đức tại mẫu”.
Mỗi khi các bạn phải đối mặt với những khó khăn thì hãy nghĩ rằng bạn vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều người phụ nữ lấy phải người chồng tệ bạc. Còn đối với dư luận thì các bạn đừng để tâm, những người vô cớ làm tổn thương mình là những người tồi tệ không đáng để mình nhìn đến. Tôi tin chắc chỉ năm hoặc mười năm nữa thôi xã hội ta sẽ nhìn nhận việc này tích cực hơn.
Nhiều bạn nam lo lắng xu hướng làm mẹ đơn thân nở rộ sẽ làm xã hội rối loạn, điều này hoàn toàn đúng. Tôi hy vọng trong tương lai đàn ông Việt Nam sống tốt hơn để xu hướng này không nở rộ được.
Chúc các bà mẹ đơn thân và các bé luôn sống vui và khỏe
Xin cảm ơn quý tòa soạn cho đăng bài viết này.
Ema