Đầu năm mới là dịp nhà nhà hân hoan gặp mặt, chúc Tết, nhưng cũng trong những ngày này, không ít tai nạn đáng tiếc xảy ra vì nhiều người không làm chủ được tay lái sau những bữa tiệc rượu tới bến.
Gương mặt đăm chiêu, chị Nụ (Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết, anh Lục, 34 tuổi, là em trai út của chị, đang sống ở Ninh Bình. "Tôi lấy chồng xa, cũng lâu lắm không được về quê ăn Tết, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cảnh lại sum họp đầu năm với chị em mình trong bệnh viện như thế này", chị Nụ thở dài.
Theo lời chị kể, hai hôm trước, sau bữa tiệc tụ họp anh em trong gia đình, khi đã ngà ngà hơi men, anh Lục nhất định đòi đèo người chị cả về vì nhà có khách, dù mọi người đã can. Khi đang đi trên đường, anh đâm sầm vào chiếc xe ngược chiều, cả hai chị em đều bị văng mạnh xuống đất. Anh Lục bị gãy chân phải, tay trái, người chị gái cũng bị vỡ xương đùi. Hiện cả hai đang chờ lịch mổ trong khoa phẫu thuật Chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
"Khổ lắm, bình thường cậu ấy có phải là tay bợm nhậu đâu, chẳng biết Tết nhất mấy anh em chúc tụng hay khích bác nhau thế nào mà lại uống nhiều thế, sinh chuyện", chị Nụ than.
![]() |
Sáng mùng 4 Tết, khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình đã rất đông bệnh nhân chờ mổ, trong đó chủ yếu là các ca tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Thùy. |
Cũng có cậu con trai 19 tuổi đang nằm đợi mổ tại Bệnh viện Việt Đức, chị Quỳnh (Thái Bình) nghẹn ngào: "Nếu yên lành thì ra giêng là con bay đi xuất khẩu lao động bên Malaysia rồi, giờ nằm im lìm thế này, sau không biết có ngồi được lên nữa hay không, nói gì đến chuyện đi đâu, làm ăn gì".
Chị Quỳnh cho biết, suốt từ trước Tết đến khi xảy ra ai nạn, hôm nào cậu ấm nhà chị cũng túy lúy với bạn bè. "Biết nó sắp đi xa, nên nhân dịp Tết, bạn bè suốt ngày rủ đi. Con sắp xa nhà lâu, mình cũng chẳng muốn mắng hay cấm đoán gì nó. Giờ nên nông nỗi này, âu cũng một phần lỗi tại mình", chị Quỳnh tự trách bản thân.
Theo lời chị kể, hôm mùng 2, cậu con trai chị được mấy người bạn rủ tới nhà ăn Tết. Sau khi ăn uống xong, nhóm bạn lại rủ nhau đi hát karaoke rồi uống thêm bia. Lúc về, trời đã khuya, phần vì mệt, phần vì uống hơi nhiều, đường lại tối, cậu phóng xe máy đâm vào đuôi chiếc công nông đỗ bên đường và phải vào viện luôn.
Không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình, nhiều "ma men' đã khiến không ít người phải chịu vạ lây khi tham gia giao thông.
Trường hợp của ông Quang (Nam Trực, Nam Định) là một điển hình. Sáng qua, khi đi xe đến nhà một người bạn để chúc Tết, ông bị một nhóm thanh niên liệng lách quệt phải. Người đàn ông hơn gần 70 tuổi lập cập ngã xuống đất bất tỉnh.
Túc trực bên ông tại viện Việt Đức sáng nay, vợ và con trai ông lo lắng khôn nguôi. "Thanh niên bây giờ sợ quá. Tụ tập với nhau là 'zô' lên 'zô' xuống inh cả xóm, sau đó thì chở 3 chở 4 phóng bạt mạng. Mấy đứa choai choai đâm vào bố tôi cũng là người cùng xã. Giờ bố tôi nằm ở đây, không biết sống chết thế nào, người làng người xóm với nhau chả lẽ lại bắt đền chúng nó", con trai ông Quang bức xúc.
Chạy đôn chạy đáo từ bệnh viện tuyến dưới đến bệnh viện tuyến trên suốt từ hôm mùng Một tết đến giờ, cả gia đình chị Trầm (Thanh Sơn, Phú Thọ) chỉ mong cậu em trai mới ngoài 20 tuổi không bị tàn phế suốt đời.
Chị Trầm cho biết, trưa ngày đầu tiên của năm mới, em trai chị đang trên đường đón bạn gái đi chúc Tết thì bất ngờ bị một chiếc ô tô tông phải. Chàng thanh niên ngã lăn xuống đất và ngay lập tức được mọi người xung quanh đưa vào viện cấp cứu. Người đâm phải anh - một sĩ quan quân đội đang lái xe đưa vợ con đi chơi Tết - mặt mũi tưng bừng - lúc ấy cũng thất thần trước sự việc xảy ra. Anh này vừa uống rượu ở nhà một người bạn về và cũng đang chếnh choáng.
"Mấy ngày nay ăn trực nằm chờ trong bệnh viện rồi, còn Tết nhất gì nữa. Em tôi bị ngã dập xương háng, gãy một bên đùi, tay mà vẫn chưa đến lượt mổ. Cả nhà sốt ruột đến mất ăn mất ngủ đây này", chị Trầm nói.
Theo điều dưỡng trực khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, trong 3 ngày Tết, riêng khoa đã tiếp nhận gần 70 bệnh nhân nặng nhập viện, trong đó đa số là các ca tai nạn giao thông. Hầu hết bệnh nhân được chuyển đến từ các tỉnh, tai nạn xảy ra tại Hà Nội rất ít, chỉ 1-2 ca.
Một bác sĩ khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức cho hay, hầu như năm nào mấy ngày Tết cũng là thời điểm có số ca nhập viện do tai nạn giao thông cao nhất trong năm. Nguyên do là rất đông người đi chơi, cộng thêm với việc không ít người đã có hơi men vẫn tham gia giao thông, nên gây tai nạn cho chính mình và người khác.
Theo bác sĩ này, những ca tai nạn sau khi uống rượu bia thường khá nặng, đa số là chấn thương sọ não, tổn thương xương... và rất nguy hiểm vì khó chẩn đoán chính xác mức độ nghiêm trọng.
Minh Thùy
* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi