![]() |
Ca sĩ Lâm Hùng. |
- Tại sao anh quyết định chọn ca hát làm sự nghiệp cho mình?
- Gia đình mình có mấy chiếc tàu lớn chuyên chở gạo lên TP HCM nên mình đi học lái tàu và sau khi tốt nghiệp trở về phụ giúp công việc kinh doanh cho ba mẹ. Tuy nhiên, vài năm sau, cả nhà làm ăn thất bát, tàu của gia đình chẳng có ai thuê chở, mình phải đi lái thuê cho người khác, thời gian rảnh mình thường hát cho các bạn nghe và được cổ vũ nhiệt tình. Từ đó, mình ước mơ trở thành ca sĩ. Một buổi sáng, mình đã lên đường với hành trang là 2 bộ quần áo và 28.000 đồng.
- Khi mới vào nghề, khó khăn nhất đối với anh là gì?
- Mình là dân miền Tây nên tính tình rất thẳng thắn, bộc trực, bởi vậy mà ban đầu không được lòng mọi người. Hùng hiểu rằng làm ca sĩ phải mềm mỏng và đôi khi nhẫn nhịn nên cố gắng thay đổi từ từ.
- Anh có cho rằng ngoại hình đẹp là một lợi thế của mình khi bước vào nghề hát?
- Điều này cũng đúng nhưng mình vẫn thích khán giả nói “Lâm Hùng hát hay lắm”, chứ không phải là “Lâm Hùng đẹp trai ghê”.
- Tại sao anh hay hát những ca khúc nhạc ngoại do chính mình đặt lời Việt?
- Lần đầu tiên về quê hương Tiền Giang biểu diễn, khi đăng ký hát bài Kiếp ve sầu thì bị bầu show gạt đi vì đã có ca sĩ khác hát rồi. Lúc đó mình bực lắm nhưng không làm gì được nên quyết chí sưu tập những bài nhạc ngoại có giai điệu đẹp rồi tự viết lời để khỏi đụng hàng.
- Niềm hạnh phúc lớn nhất trong nghiệp ca sĩ của anh là gì?
- Mình được khán giả biết đến, yêu mến và ủng hộ. Album đầu tay được đón nhận nhanh chóng, sau 2 tuần đã bán được 3.000 bản.
- Vậy còn nỗi buồn đi theo chuyện ca hát?
- Nó chia cắt tình yêu của mình.
- Anh đã trải qua mấy mối tình?
- Mình có cả thảy 4 mối tình nhưng do hoàn cảnh nên toàn dở dang. Hùng hy vọng trong tương lai sẽ tìm được một cô gái hiểu và chấp nhận ưu điểm và cả khuyết điểm của mình.
(Theo MASK)