"Đây là sở thích của tôi. Tôi bắt đầu từ khi còn trẻ và đã làm được hơn 20 năm rồi", một phụ nữ làm nghề khóc thuê cho hay trong video quay tang lễ tại thị xã Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam, được đăng tuần trước trên trang Pear Video.
Những người khóc thuê chuyên nghiệp như phụ nữ trên sẵn sàng thể hiện nỗi đau đớn cùng cực tại đám tang của những người chưa bao giờ gặp và kiếm được thu nhập rất tốt nhờ công việc này. Họ hành nghề chỉ trong khoảng một tiếng rưỡi và được trả hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tệ. Một số người có thu nhập hàng năm trên 200.000 tệ (28.000 USD).
"Tôi nuôi sống gia đình mình bằng nghề này và đã mua được một ngôi nhà", một người phụ nữ chuyên khóc thuê tiết lộ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Tôi có thể nuôi hai con bằng tiền kiếm được và con trai lớn đã vào đại học".
Tuy nhiên, nghề này cũng gặp phải một số nguy cơ về sức khỏe như khản giọng và đau mắt do phải khóc quá nhiều, một người thân cho hay.
Video trên đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận từ người dùng mạng. Một số ý kiến phản đối việc khóc thuê vì hành động này không xuất phát từ sự tiếc thương với người chết.
"Đó là sự thiếu tôn trọng với người đã khuất", một người nói. "Có ai muốn một người không quen biết xuất hiện tại đám tang người thân của mình?".
Tuy nhiên, những người khác cho rằng nghề khóc thuê không có gì sai khi giúp các gia đình bày tỏ nỗi đau của họ.
Anh Ngọc (Theo Global Times)