Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, cuộc sống ổn định cả vật chất và tinh thần. Từ khi mới đi học, tôi rất có ý thức tự lập, chịu khó học hành và làm việc nhà giúp bố mẹ. Tôi thấy cuộc sống của mình khá an toàn, không có bất cứ vấn đề gì về an ninh, tính mạng hay sức khỏe. Bố về hưu sớm, mẹ công tác trong một nhà máy ở tỉnh lẻ, nói chung cuộc sống ở khu phố nội đô với đầy đủ phương tiện như tivi, xe đạp thời những năm 199x của tôi cũng không đến nỗi tệ.
Tôi nghĩ mình có cuộc sống đầy đủ với những chuyến đi chơi, về quê, tụ tập ăn uống gia đình. Nói chung, bố mẹ cho mình được một cuộc sống khá giả so với thời kì đó. Sau đó nhà tôi chuyển lên Hà Nội, có gặp chút vấn đề về đất cát, nhưng cũng may mắn không sao và ổn định cuộc sống. Thực ra lúc đó chỉ lo con cái học hành chứ bố mẹ cũng không có mối quan tâm nào khác. Sau đấy, chị tôi lấy chồng, tôi đi học đại học rồi đi làm.
Câu chuyện cuộc đời nghe có vẻ rất suôn sẻ, đơn giản, thực chất tôi thấy có vẻ như mình chưa được ai yêu quý bao giờ, trừ bố mẹ. Vấn đề là mọi người không quan tâm nhiều đến tôi; kiểu như bạn gái hoặc đồng nghiệp không hỏi han, không nói chuyện một cách thân mật. Có vẻ như sau bao nhiêu năm đi học, đi làm, mọi người quen với lối sống thực dụng, có của. Khi những người mình quen thân không giàu có, cuộc sống không bình thường, chẳng ai quan tâm đến mình nữa.
Tôi đang ở một mình với mẹ bị tai biến, có thể coi như chỉ có một mình. Gia đình chị gái lúc nào cũng dồn tôi vào thế như là trấn của, thực tế cũng không đến mức ý nhưng với tôi nó rất tệ hại. Hàng xóm của tôi khá cực đoan, cũng thuộc dạng trên đe dưới búa, dọa nạt cướp của cướp nhà. Nói chung tôi thấy tình cảnh hiện tại của mình khá bi đát, họ hàng cũng khó nhờ vả.
Tôi muốn rời đi chỗ khác an ninh hơn, thuộc khu có học hơn để cuộc sống đỡ gò bó và phiền toái. Thực tế rất nhiều đối tượng để ý rồi đe dọa làm tôi khá khó chịu, kể cả hàng xóm sát vách hoặc người chơi thân với chị gái tôi. Tôi cảm thấy lối sống của họ rất không ổn. Tôi mong muốn có một cuộc sống dễ thở hơn và nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc