Chuyện là hôm trước tình cờ lượn qua chỗ đứa bạn, thấy nó đang làm CV, em liền hỏi: "Ủa sao CV gì lạ quá mày?". Nó bảo em: "Tao đang làm CV gửi VnExpress đó". Xong em cười cười bảo: "Bao giờ bài mày đăng, tao gửi mail cho mày hí, chứ không ai gửi mày buồn lắm" (cười). Nó chả nói gì chỉ cười im im. Hôm nay bài nó được đăng rồi. Em gửi mail chả thấy nó phản hồi, em liền lao sang hỏi: "Ê mày, sao tao gửi mail mà mày im không phản hồi". Nó liền bảo: "Qua đây tao cho xem nè, 100,1 thư chưa xem và trả lời, mày nghĩ tao có thời gian để trả lời mail của mày không?". Không ngờ hiệu quả ghép đôi trên VnExpress cao như vậy, em quyết định tung CV của bản thân, công khai cho toàn thể bạn đọc VnExpress. Em không tin bạn em có 100,1 thư, chả nhẽ em không có được 1,001 cái (cười).
CV của em được tóm tắt như sau, dù không đủ sâu rộng, không màu mè, không "chất như nước cất" nhưng hy vọng đủ để làm anh ngất vì em.
Về ngoại hình: Em không phải Vân, lại càng chẳng phải Kiều, nhưng Thị Nở, còn có Chí Phèo nên em chẳng ngại đánh liều một phen. Các anh cứ bảo yêu em yêu tính yêu tình, nhưng mà ải của mắt nhìn chưa qua, thì lấy đâu cơ hội hiểu được mà yêu tâm hồn. Em cũng vậy anh ơi, cái đẹp ai cũng mê, nhưng thôi thì ta cứ làm quen, biết đâu em cười một cái rất duyên, gặp hên có thể anh xin đổ liền thì sao.
Da em chẳng trắng cũng chẳng đen, thân thì chẳng phải "vừa trắng lại vừa tròn" như trong thơ. Tóc em đích thị vừa dài ngang lưng, khi trời trở nắng em hờn, em thì đổi ý tóc mây cũng buồn với em.
Về chiều cao: Em đây chẳng phải họ "Chân" lót "Dài". Tính đi tính lại từ chân tới đầu, bao gồm vừa cẳng vừa thân, em đây chỉ được non 1,6 m anh à.
Trình độ học vấn em đây, CV thì viết cũng nhiều nhưng mà giờ chẳng biết là điền kiểu chi, thôi thì ghi đại cử nhân luật nha. Công việc thì cứ cuồng quay, quanh đi quẩn lại hồ sơ giấy tờ, hợp đồng soạn thảo mỗi ngày anh ơi. Mấy anh đừng nghĩ rằng em gái luật toàn là thú dữ như hùm với beo, gái đâu không vớ lớ xớ gái luật làm chi để em bắt lỗi từng câu với từ. Cho em đính chính đôi lời rằng em gái luật không cần nói chi, em ấy chỉ cần liếc ngang, mấy anh cứ chuẩn bị xin hàng là xong.
Em thì cũng chẳng phải hùm hay beo, em đây 8x áp chót anh nè. Gia đình cơ bản là bần cố nông, đến đời em thì hết ruộng để làm, bớt đi một chữ thấy kỳ, thôi thì cứ để nguyên gốc cho đỡ kỳ anh ha. Nhà em xưa đói, đẻ nhiều, tính đi tính lại 8 người nha anh. Bây giờ thêm cháu thêm dâu, thêm anh rể nữa thì gấp mấy lần. Đông vui mỗi dịp quầy quần, anh ơi đừng ngại anh nha, đông thì ta chơi giáp lá cà anh ha.
Về tính tình: Anh ơi miêu tả cũng chỉ loa qua thôi mà, tính tình chẳng phải có người, kết hôn xong về té ngửa một trời xa xôi. Yêu em yêu cả đường đi, tính chi mấy cái ti ti mệt người.
Về sở thích: Em có đủ combo, banh bóng em đá cũng được nên xem lại càng thích, cho nên anh đừng sợ bị giành chương trình truyền hình tivi. Đi du lịch em cũng mê, không ngại trèo đèo lội suối, miễn có anh cùng đi. Rảnh rỗi thì bơi lội loanh quanh, còn nếu anh thích chạy bộ, cầu lông em cũng biết chơi,... Làm gì cũng được, miễn có anh làm cùng.
Về mong muốn của bản thân: mong rằng chàng trai của em là người không hút thuốc, không mang tư tưởng bảo thủ, độc đoán, gia trưởng, trọng nam khinh nữ... Chúng ta vượt qua thời kỳ phong kiến lâu rồi, cũng không còn chế độ phát xít độc tài trên thế giới nữa. Tình yêu, hạnh phúc, cuộc sống gia đình phải được vun vén và xây dựng từ từng thành viên trong gia đình. Hy vọng chúng ta là những người biết thấu hiểu, thông cảm và sẻ chia cùng nhau nha anh.
CV của em thuộc loại tàng tàng, không biết anh có màng đến không, nhưng em vẫn mong, vẫn chờ, chờ lá thư của anh gửi đến em từng giờ nhé anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ