![]() |
Vũ khí Bình "kiểm" dùng đi cướp được nghi là vũ khí quân dụng. Ảnh: Thanh Niên |
23h ngày 3/7, thực khách trong quán Cây Tràm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3) một phen hoảng hồn khi một người đàn ông đang nhậu rút súng ra bắn lên trần nhà để thị uy. Người nổ súng ngồi nhậu cùng 6-7 thanh niên và khi tranh luận về bóng đá đã to tiếng với nhau dẫn đến... súng nổ. Ngay sau đó, nhóm thanh niên bỏ đi, để lại hiện trường một đầu đạn cao su màu đen cùng sự hốt hoảng của chủ quán và thực khách. Đến nay, dù tích cực điều tra, nhưng thủ phạm vẫn "bóng chim tăm cá", chỉ một điều có thể khẳng định là loại đạn cao su này thường chỉ cấp cho một số lực lượng chức năng như công an...
Trong khi vụ việc còn chưa lắng xuống thì rạng sáng 8/7, người dân trên đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Thới Nhì, quận Tân Phú, lại chứng kiến một người đàn ông rút súng quân dụng ra bắn 5 phát liền. Người bắn súng, sau này được xác định là ông Võ Minh Phương, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh.
Ông Đồng Công Đức, chủ quán Phi Ưng, cách nơi súng nổ không xa, kể lại: "Sau 23h30 ngày 7/7, quán Phi Ưng đóng cửa. Tôi vừa bước ra khỏi quán thì gặp ông Phương cùng một người vào quán yêu cầu chị Dung (thủ kho của quán) mang cho 2 chai bia và 2 tẩy đá. Dù chị Dung năn nỉ quán đã đóng cửa, không còn ai phục vụ, nhưng ông Phương không nghe mà còn rút một khẩu súng đặt lên bàn để thị uy. Năn nỉ mãi ông mới chịu ra về. Ra khỏi quán, ông Phương cùng bạn to tiếng với một người đi đường nào đó, rồi rút súng ra bắn liền 5 phát khiến những người khác hốt hoảng bỏ chạy".
Nhưng nghiêm trọng hơn là vụ súng nổ tại quán nhậu H.P. trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp vào 21h ngày 8/4. Do xích mích bàn bên cạnh, Huỳnh Minh Tuấn (30 tuổi, quê Bạc Liêu) đã rút khẩu súng quân dụng bắn một phát khiến cả quán hoảng loạn. Viên đạn găm vào chân anh Nguyễn Quốc Thắng (ngụ quận Gò Vấp) khiến anh này phải đi cấp cứu.
Sau này, Tuấn khai súng mượn của đại úy công an Huỳnh Công Tuấn (công tác tại phường 10, quận Gò Vấp). Ngoài khẩu súng Tuấn dùng để bắn, công an còn thu giữ thêm một khẩu K54 của Trần Thế Thường Trường Thọ (26 tuổi, ngụ quận 10) là một trong những người cùng ngồi nhậu với Tuấn đêm 8/4 tại quán H.P...
Quản lý lỏng lẻo?
Theo quy định của ngành công an, súng chỉ cấp đích danh cho cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó trở lên, còn lại được quản lý theo chế độ tập thể. Tại mỗi đơn vị thường có một tủ để vũ khí, do lãnh đạo trực tiếp quản lý. Trước khi đi làm việc, cán bộ (không thuộc diện được cấp vũ khí đích danh) thấy cần thiết phải có công cụ hỗ trợ thì đề xuất, được lãnh đạo duyệt mới được mang súng cùng giấy phép sử dụng ra khỏi đơn vị. Ngay khi hoàn tất nhiệm vụ, vũ khí phải được giao lại để bảo quản theo đúng quy định.
Đại tá Lê Đông Phong, Phó giám đốc Công an TP HCM, khẳng định: "Súng cấp cho lực lượng công an chỉ để dùng khi thi hành nhiệm vụ. Dùng sai mục đích, dù bất cứ lý do gì cũng sẽ bị kỷ luật rất nghiêm, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự". Trên thực tế, ngoại trừ vụ súng nổ ở quán Cây Tràm (quận 3) thủ phạm chưa tìm ra, còn công an liên quan đến vụ súng nổ ở quán H.P. và trên đường Tân Sơn Nhì đều đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.
(Theo Thanh Niên)