Khi bạn là thuyền trưởng của một con tàu (một doanh nghiệp) thì bạn không được phép để con tàu ấy chìm. Khi đó, thủy thủ đoàn sẽ chết hết và sau đó thì bạn cũng sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm với con thuyền. Là một doanh nhân, bạn phải có trách nhiệm cứu tất cả thủy thủ đoàn trước cơn bảo tố. Nhưng có bao nhiêu người hiểu được cho bạn, thậm chí là người thân nhất của bạn. Bạn không được than thở, không được để mọi người thấy những lo toan, khó khăn của bạn, nhất là những người thân. Cho nên, để hài hòa giữa gia đình và doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng.
Nhưng tôi cũng có một vài ý với bạn LongCactus. Bạn nói vì công việc mà bạn quên ngày sinh nhật của bà xã, quên lớp học của con thì mình khuyên bạn nên xem xét lại. Đành rằng, khi bạn là doanh nhân thì có rất nhiều việc phải lo toan. Nhưng nếu bạn phải mất toàn bộ thời gian hằng ngày để lo cho công việc của doanh nghiệp thì bạn quản lý chưa tốt. Vì nếu không có bạn, chẳng may bạn bị bệnh thì công việc của doanh nghiệp sẽ như thế nào?
Đối với tôi, hàng ngày tôi vẫn tranh thủ đưa thằng nhóc đi học. Đến trường, cho nó tự đi lên lớp (tập cho con tính tự lập), nhưng chiều thì cũng tranh thủ đón con, gặp cô giáo hỏi thăm con mình học như thế nào? Đó cũng là vì thương con và lo cho con và cũng là cách thư giãn. Nếu thực tế của bạn như trong bài viết thì bạn bỏ bê gia đình quá.
Tôi có nhớ một lần, trưa hôm đó tôi đi tiếp khách, trong buổi tiệc, mình cũng nói thẳng hôm đó là sinh nhật thằng nhóc ở nhà, thế là mọi người cũng vui vẻ bình thường (ai mà chẳng thương con). Buổi tiệc kết thúc sớm, chiều về mình tổ chức sinh nhật cho thằng nhóc vui vẻ.
Với các chị, các bạn, những người vợ của các doanh nhân, tâm sự của bạn LongCactus rất đáng để các bạn suy nghĩ vì đa số các bạn điều luôn muốn được chiều chuộng. Nhưng là đàn ông, đặc biệt là doanh nhân thì có rất nhiều việc phải làm, vì trách nhiệm gia đình, xã hội và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Đó là một người có trách nhiệm đấy các bạn ạ.