![]() |
Còn người mẹ, khi ấy, chỉ nói: "Cầu Thượng đế ban cho nhiều con cái" (Mekinchoo enkai enkerra kumok). Ở bộ tộc này, người ta chọn chú rể cho cô gái, thường là người lớn tuổi hơn rất nhiều và hai người chưa bao giờ được gặp mặt nhau. Ngày cưới, chú rể sẽ không đến đón mà cô dâu phải rời nhà một mình, tự đi trên con đường được nhà trai phát quang sẵn.
Đến nhà trai, cô được đưa đi gặp cánh phụ nữ và bị ném liên tiếp phân bò vào mặt. Cách cô ứng xử với mọi người, đối phó với cuộc đón tiếp được tin là cách cô sẽ giải quyết những khó khăn trong tương lai.
(Theo Tuổi Trẻ)
