Vì muốn có tiền để lo cho các con được đầy đủ mà tôi phạm phải sai lầm. Tôi sai từ việc tin người và thiếu kinh nghiệm trong làm ăn, đánh mất toàn bộ số tiền tích góp được, cộng với hiện giờ nợ 300 triệu đồng. Vì số nợ này mà tôi hoàn toàn bế tắc, tiền làm bao nhiêu chỉ đủ để trả lãi, tôi và các con phải sống khổ sở.
Có những đêm tôi chỉ biết khóc một mình. Dẫu biết mình làm mình chịu nhưng không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Tôi không nên trách ai vì thời buổi này ai cũng khó khăn, cha mẹ anh em đều nghèo; đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ phải làm sao để có tiền. Tôi như đánh mất chính mình, từ một cô gái năng động, hồn nhiên thành người đàn bà ích kỷ, hay cáu gắt.
Giờ tôi không biết phải làm sao, tình hình dịch bệnh căng thẳng, làm ăn ngày càng vất vả. Với số nợ này tôi không biết bao giờ mới trả được, giờ có cố gắng làm bao nhiêu cũng chỉ đủ để trả lãi. Tôi bế tắc quá, phải làm sao đây?
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc