Nghe vậy em rất buồn và cảm thấy xấu hổ. Ngay khi còn bé, em đã chịu sự quản lý chặt chẽ từ gia đình rồi quen dần cho đến hôm nay, đó là lý do em rất ít khi đi chơi với bạn bè. Không chỉ người ngoài mà cả mấy cô trong nhà cũng nói em không được lanh lợi. Các cô cũng bảo, đó một phần là ở sự quản lý của gia đình, khuyên ba mẹ em nên thả lỏng một chút. Mọi người cho em xin lời khuyên, em không muốn nghe thêm ai nói mình khờ nữa ạ.
Hồng Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc