Do tính chơi bời, ham vui và chi tiêu không kiểm soát nên không dư được bao nhiêu. Tôi đầu tư 300 triệu đồng vào một công ty về nội thất nhưng thời điểm đó mới 23- 24 tuổi nên không đủ chín chắn trong nhiều quyết định cũng như khéo léo trong các mối quan hệ. Kết quả không đi đến đâu và tôi đã rút hết tiền ở công ty cũ, chấp nhận thua lỗ hết 100 triệu đồng. Sau đó tôi ở nhà vừa làm marketing thuê cho các công ty khác vừa kinh doanh online, rồi lại bị thua lỗ tiếp.
Giờ đây, khi đã có vợ rồi, tôi lại tay trắng và thất nghiệp, muốn làm lại nhưng không còn tiền và đang nợ khoảng 200 triệu đồng. Do muốn kiếm thêm thu nhập nên tôi dính vào tài xỉu và bị lừa thêm 150 triệu đồng nữa. Giờ tôi không biết mình nên làm gì, bắt đầu từ đâu. Giờ khi ngồi ở nhà làm việc, thấy mình như bị tụt hậu với xã hội, cứ thu mình lại, không muốn đi đâu.
Vợ tôi 25 tuổi, thông minh, xinh đẹp, khéo léo trong giao tiếp, thu nhập một tháng khoảng 20 triệu đồng. Nhìn vợ ăn mặc xinh xắn đi làm, tôi lại ở nhà (công việc chủ yếu làm online), thấy mình kém cỏi, không lo được cho vợ con. Tôi không biết nên xin đi làm ở một công ty nào đó để có công việc, tối về lại cày thêm việc hay tập trung gây dựng lại việc kinh doanh online? Mong các bạn cho tôi xin lời khuyên.
Nam Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc