Đọc hành trình "Lái xe hơn 1.400 km trong 3 ngày để về quê ăn Tết" tôi hoàn toàn ủng hộ tác giả nếu tay lái cứng và sức khỏe tốt. Thật ra, để chạy từ Nam ra Bắc mà không ghé tham quan danh thắng tại các địa phương thì chỉ cần lái xe hai ngày một đêm (bằng xe du lịch). Vì gia đình tác giả có chở theo phụ nữ và trẻ con nên có lẽ cần ngủ lại dọc đường thiên lý hai đêm. Họ ngồi suốt cả ngày trong xe, nhất là nếu đó là xe bốn chỗ thì sẽ dễ nhanh mệt hơn.
Nên đi xe bảy chỗ là tiện nhất. Người nhà có thể tranh thủ một hàng ghế để nằm ngủ, nghỉ khi cần. Cá nhân tôi cũng như nhiều lái xe khác khi đi xuyên Việt khứ hồi Bắc Nam thường dùng Gmaps, tác giả có thể tham khảo thêm.
Ngày thứ nhất, 6h khởi hành từ TP HCM thì 24h có thể ra đến Đà Nẵng. Tôi đi theo quốc lộ 1A rồi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đã tính gộp thời gian dừng nghỉ dọc đường).
Ngày thứ hai, 6h tiếp tục khởi hành, thì cũng tầm 24h ra đến Hà Nội. Tôi đi theo tuyến Quốc lộ 1A rồi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cũng đã tính gộp thời gian dừng nghỉ dọc đường). Đợt "phượt" nào không khỏe tôi nghỉ đêm tại Vinh để hôm sau chạy tiếp.
Trên đây là tuyến đường tôi lái xe từ TP HCM ra Hà Nội. Quê nhà tác giả ở Nghệ An, xuất phát từ Bình Dương có thể chỉ đi hai ngày một đêm, nếu cả nhà sức khỏe tốt.
Có một lưu ý, lái xe không chạy như "rùa" và luôn cho xe đạt tốc độ xấp xỉ tối đa cho phép bất cứ khi nào có thể. Chúc gia đình tác giả rong ruổi dọc đường thiên lý vui xuân an toàn, mạnh khỏe, đầm ấm bên gia đình.