![]() |
Rafael Nadal ăn mừng chiến thắng tại Dubai. (AP) |
Bằng chứng là việc hôm qua, tay vợt 20 tuổi này tiết lộ anh mới vừa vượt qua được kỳ thi lấy bằng lái xe, sau khi đã thi hỏng một lần. Trong khi đó, bạn bè anh thì hầu hết đều đã lái xe thành thạo từ lâu. Nadal cũng không ngại khi thừa nhận đã nhiều lần anh đâm thẳng vào tường khi cố gắng lùi xe vào garage. Còn nữa, bao lâu nay, Nadal vẫn chỉ trung thành với chiếc Kia Sorrento, một sản phẩm của nhà tài trợ, và chẳng quan tâm tới những mẫu mới. Suốt thời gian qua, anh chỉ loay hoay với chiếc xe này để tập tành và rồi thi lấy bằng. Thậm chí, chiếc Mercedes Cabriolet - phần thưởng kèm theo chiếc Cup vô địch mà anh giành được tại Stuttgart mùa hè vừa qua - vẫn chưa được Nadal sử dụng bởi anh cho rằng chưa tự tin khi điều khiển nó trên đường.
"Tôi đã phải thi đến lần thứ hai nhưng ơn trời, cuối cùng thì cũng qua. Đó là kết quả những nỗ lực hết mình của tôi trong suốt mùa đông khi phải tạm xa rời quần vợt vì chấn thương ở chân. Khả năng điều khiển xe của tôi đã tiến bộ nhiều, mọi chuyện có vẻ ngon lành rồi. Nhưng tôi vẫn còn phải luyện tập nhiều hơn một chút nữa trước khi muốn lái chiếc Mercedes trên đường. Còn bây giờ thì tốt nhất là vẫn trung thành với chiếc Kia", Nadal nói.
Trong khi đó, những trận đấu tại Dubai Open đang diễn ra rất thuận lợi đối với Nadal. Hôm qua ở tứ kết, tay vợt Tây Ban Nha đã vượt qua Tim Henman với tỷ số 7-6, 6-1 khá dễ dàng, để lọt vào bán kết với Rainer Schuettler của Đức. Ở trận bán kết còn lại, Roger Federer sẽ gặp Mikhail Youzhny và một trận chung kết "trong mơ" giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới đang có cơ hội thành sự thật.
H.L. (theo BBC, Kerala)