Ông Boontom Chaimoon, 55 tuổi, và bà Amnuay Chaimoon, 49 tuổi, tuần trước bắt đầu chuyến lái xe xuyên đêm để về quê nhà của bà ở tỉnh Maha Sarakham, đông bắc Thái Lan, Daily Mail hôm 3/1 đưa tin. Trên đường đi, ông Boontom dừng xe bên vệ đường để đi vệ sinh.
Sau khi ông ra khỏi xe, bà Amnuay cũng xuống xe để đi vệ sinh và bước tới khu rừng gần đó. Nhưng khi bà trở lại chỗ đậu xe, chiếc xe đã biến mất.
Không có tiền, cũng không cầm theo điện thoại, bà đi bộ với hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Cuối cùng, sau khi đi bộ gần 21 km, bà đến trung tâm huyện Kabin Buri, tỉnh Prachinburi và tìm được một đồn cảnh sát.
![Vợ chồng ông Boontom Chaimoon và bà Amnuay Chaimoon. Ảnh: Legit.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/04/vo-chong-1672802466-1672802488-4665-1672802642.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_OttvCWI6Ka6-JKs5-2aJw)
Vợ chồng ông Boontom Chaimoon và bà Amnuay Chaimoon. Ảnh: Legit.
Amnuay đề nghị cảnh sát giúp tìm chồng, nhưng bà không nhớ số điện thoại của Boontom nên cảnh sát không thể xác định được vị trí của ông. Họ gọi khoảng 20 cuộc vào điện thoại của bà Amnuay đang để trên xe, nhưng ông Boontom không nhận ra và vẫn tiếp tục lái xe đi.
Vào thời điểm người chồng phát hiện bỏ quên vợ dọc đường, ông đã ở cách bà hơn 160 km và phải quay lại đón. Boontom cho biết ông cứ nghĩ vợ đang ngủ ở ghế sau trong suốt thời gian đó.
Cặp vợ chồng đã kết hôn được 27 năm và có con trai 26 tuổi.
Huyền Lê (Theo Daily Mail)