Cảnh sát Malaysia hôm 28/7 thông báo đang tiến hành điều tra cáo buộc vi phạm quy tắc chống dịch sau khi một người dân Kuala Lumpur lái trực thăng tới thành phố Ipoh cách 180 km để lấy 36 phần cơm đặc sản "nasi ganja" rồi quay về nhà.
Sự việc xảy ra hôm 23/7 và video ghi lại cảnh chiếc trực thăng đỏ đáp xuống thành phố Ipoh lấy các suất cơm từ một nhà hàng địa phương đã lan truyền khắp mạng xã hội, khiến người dân Malaysia phẫn nộ.
"Đây là loại vô lý gì vậy? Trong khi ngoài kia vẫn có rất nhiều người không thể về nhà để dự đám tang hay nhìn mặt người thân lần cuối vì không thể xin được giấy phép di chuyển", một tài khoản Twitter bức xúc bình luận.
Chiếc trực thăng từ Kuala Lumpur đáp xuống thành phố Ipoh để lấy cơm hôm 23/7. Video: Facebook/Asuwadi Ismail II.
Cảnh sát địa phương cho biết chiếc trực thăng màu đỏ trên đã được cấp phép bay ra khỏi thủ đô Kuala Lumpur nhưng để bảo dưỡng, chứ không phải đi lấy đồ ăn. Các sĩ quan đã lấy lời khai của một số người và bên công tố viên sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo.
Hiện chưa rõ danh tính người đặt mua 36 suất cơm, song chủ sở hữu chiếc trực thăng đã lên tiếng bảo vệ hành động này. "Tất cả giấy tờ đều được cấp phép và đó cũng chỉ là khoảnh khắc giao đồ rất nhanh", Mohamed Raffe Chekku nói.
Giới chức Malaysia đang áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để chống Covid-19, trong đó yêu cầu mọi người ở nhà, không di chuyển giữa các khu vực trừ khi cấp thiết. Nước này hiện ghi nhận hơn một triệu ca nhiễm và hơn 8.400 ca tử vong do nCoV.
Ngọc Ánh (Theo AFP)