Rạng sáng 25/12, Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi) cùng Sỹ, Điển và nhóm bạn đến quán Năm Nga trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP Pleiku, Gia Lai) nhậu. Thấy xe cảnh sát cơ động chạy qua, Điển chạy ra mời thuốc.
Cùng ngồi trong quán, Lê Hoàng Long cùng một số thanh niên cười cợt cho rằng nhóm Điển sợ cảnh sát. Hai bên xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn.
Nơi chiếc xe tông chết người. Ảnh: Tùy Phong. |
Khoảng 40 phút sau, Long cùng 3 thanh niên bịt mặt, cầm kiếm xông vào chém Sỹ. Do được nhiều người (trong đó có Khánh) can ngăn, Long để nhóm Điển và Sỹ lên ôtô biển số Campuchia (chưa rõ người cầm lái) bỏ đi.
Chạy một đoạn, chiếc xe bỗng quay ngược lại quán nhậu với tốc độ cao. Lúc này, Khánh đang đứng phân trần với nhóm Long (vẫn còn lăm lăm kiếm trên tay) về việc Sỹ và Điển. Thấy ôtô lao về phía mình, Khánh vội kéo Long chạy vào lề, song không còn kịp. Chiếc xe đã hất văng Long lên nắp capô rồi rơi xuống đất, còn Khánh bị kẹt dưới gầm.
Trước khi tẩu thoát, tài xế tiếp tục tông xe vào đám đông khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Hậu quả, Khánh chết ngay tại chỗ, Long bị nứt sọ dẫn đến hôn mê sâu.
Tùy Phong