Em là sinh viên năm thứ hai của trường công lập tại Đà Nẵng. Trước khi trở thành "báo thủ", em từng là cậu học sinh, sinh viên ngoan ngoãn. Nhưng ngoặt nỗi em có máu cờ bạc, cứ tham giàu nhanh dù biết cờ bạc chỉ có nước bán nhà. Và đúng vậy, em đã báo nhà tận hai lần do cá độ đá banh online. Bẵng đi được hai năm, lần này em lại dính với tổng nợ lên đến 180 triệu đồng. Tổng số tiền này đều là em vay một người bạn. Em nói dối người bạn này là đầu tư bitcoin, nhưng thực chất em đem tiền đó đi cá độ những trận banh ở khắp các giải ngoại hạng.
Giờ còn năm ngày nữa là đến hạn trả nợ, em đang nghĩ về việc bảo lưu và trốn vào TP HCM "cày cuốc" hai năm để gom đủ tiền rồi trả cho bạn ấy. Em không muốn phải báo nhà nữa, vì giờ em đã 20 tuổi và nên chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Em nghĩ chỉ có cách một thân một mình đi đến nơi đất khách quê người, chấp nhận bỏ hết các mối quan hệ bạn bè, người thân, em mới bỏ được cờ bạc. Nếu giờ gia đình còn giúp, khả năng cao em vẫn còn máu muốn gỡ thôi.
Em viết tâm sự này, mong nhận được lời khuyên từ những người từng trong hoàn cảnh như em. Thật sự em rất buồn và tủi hận, không nghĩ lại có ngày bản thân trở thành con bạc như vậy.
Đinh Tiến
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.