From: Mạnh Chiến
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Saturday, February 02, 2002 9:25 PM
Năm mới, em xin chúc tất cả anh chị em làm việc tại VnExpress một năm vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình. Em là độc giả hằng ngày của VnExpress, trang web này giúp em hiểu rất nhiều về tình hình đất nước và nói chung là tất cả mọi thứ mà chúng ta quan tâm.
Thời gian này gần tới Tết Nguyên đán, nhìn, đọc những bài viết về mùa xuân, về tết dân tộc của các độc giả khác, lòng em lại xốn xang bao kỷ niệm, nhớ Việt Nam, nhớ Tết đến nao lòng. Ở bên này cũng có bánh chưng, cũng có mứt, nhưng cảm giác khi ra shop mua chiếc bánh chưng và mứt tết không được như ở Việt Nam. Nói chung mua là coi cho có chứ không giống như khi ta ngồi bên nồi bánh chưng ở quê nhà.
Một du học sinh xa xứ.