Gửi Thu Trang,
Giải pháp tạm thời của em chị đã từng làm qua, chị cố theo bước chân anh đến từng buổi gặp khách hàng, bạn bè anh để hiểu anh hơn và để biết được những mối quan hệ của anh. Rồi thì cũng cảm thông, cũng tự dằn lòng không trách anh mỗi khi anh bận nhậu.
Nhưng khi đã là vợ, là mẹ của con anh thì chị đã không còn có thể theo anh đến từng buổi nhậu của chồng nữa vì "Phụ nữ thì phải lo chuyện trong nhà". Cuộc sống của chị bắt đầu là những chuỗi ngày cam chịu, bực dọc và chán chường. Anh đã trượt dài trên bàn nhậu không chỉ có tăng 1, mà còn cả tăng 2 và tăng 3.
Thu Trang mến, chị nghĩ rằng doanh nhân "nhậu" không phải là xấu, nhưng chồng "nhậu" thì khổ lắm em ạ. Chị chỉ muốn kể cho em nghe một chút về cảnh vợ của chồng "nhậu" như thế nào thôi, không muốn chỉ trích việc nhậu của các anh, vì với họ thì đó là vì công việc.